Bóng Đá Plus trên MXH

Người thắng, kẻ bại sau chiến thắng của M.U trước Wolves
Đỗ Trung • 10:00 ngày 30/12/2020
Man United đã có thắng lợi sít sao 1-0 trước Wolves ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, trong đó một vài cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh, còn số khác lại đem đến sự thất vọng.

    NGƯỜI THẮNG

    #1
    Marcus Rashford

    Rashford là tác giả của bàn thắng quý hơn vàng cho Man United ở phút bù giờ trong hiệp 2, qua đó nâng tổng số pha lập công của anh ghi được mùa này trên mọi đấu trường lên 14. 

    Đáng chú ý, đây là cú đá trúng đích duy nhất của Rashford trước Wolves, và nó có phần may mắn khi đập vào Romain Saiss đi đổi hướng. Thế nhưng, quan trọng hơn cả, bàn thắng của Rashford đã giúp M.U thu về 3 điểm để đưa CLB leo lên thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21.

    #2
    David De Gea

    Với sự cạnh tranh gắt gao từ Dean Henderson, phong độ của De Gea đã cải thiện đáng kể mùa này, khi anh đã mắc ít sai lầm hơn hẳn so với vài năm trở lại đây. Trước Wolves, De Gea đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, nổi bật là tình huống phản xạ cực nhanh giải nguy cho Man United sau pha dứt điểm của Saiss trong hiệp 1. Nếu De Gea tiếp tục duy trì được màn trình diễn như hiện tại, khả năng để Henderson bắt chính sẽ rất khó khăn.

    #3
    Eric Bailly

    Do Victor Lindelof vắng mặt vì chấn thương lưng, Bailly đã đá chính trận thứ hai liên tiếp ở Premier League. Đây là lần đầu tiên trung vệ này được xuất từ đầu cả hai trận kể từ tháng 8/2018. Rõ ràng, đó là một tín hiệu vui cho Man United, bởi trong những năm gần đây, Bailly đã phải vật lộn với chấn thương. Trước Wolves, Bailly đã có màn trình diễn xuất sắc bên cạnh Harry Maguire.

    Bailly đã góp công giúp M.U bảo toàn mành lưới, song quan trọng hơn cả, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã có thể chơi liền 2 trận đủ 90 phút trong khoảng thời gian 4 ngày. Điều này cho thấy thể lực của Bailly đang rất sung mãn và dường như những rắc rối về mặt thể lực đã rời xa anh.

    KẺ THUA

    #1
    Donny van de Beek

    Mọi thứ tại Man United với Van de Beek cho tới nay vẫn là một vầng mây u ám. Anh mới có vỏn vẹn 2 lần đá chính cho Quỷ đỏ ở Premier League 2020/21, với lần gần nhất diễn ra trước West Ham hồi đầu tháng 12. Ở trận cầu này, cựu ngôi sao Ajax cũng chỉ được chơi 45 phút thay vì cả trận. Tổng cộng, kể từ sau trận gặp West Ham, Van de Beek mới thi đấu 29 phút tại Ngoại hạng Anh.

    Trước Wolves, Van de Beek tiếp tục làm bạn với ghế dự bị, và với việc Scott McTominay cùng Fred chơi ngày càng ăn ý, không biết đến bao giờ tuyển thủ Hà Lan mới được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng. Có lẽ trong đầu Van de Beek đang tự hỏi rằng tại sao bản thân lại đồng ý rời Ajax để gia nhập M.U vào hè 2020.

    #2
    Paul Pogba

    Pogba đã gây ấn tượng trong vai trò tiền vệ lùi sâu gần đây, song trước Wolves, đó chưa phải là những gì hay nhất của nhà ĐKVĐ World Cup. Pogba cầm bóng khá nhiều nhưng các đường chuyền dài của anh thường đi sai địa chỉ, đặc biệt là những đường chuyền quyết định. Anh có một cú sút xa tốt song bị Rui Patricio ngăn chặn trong hiệp 2.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay