Bóng Đá Plus trên MXH

Người thắng, kẻ thua sau khi Mourinho mất việc
Đỗ Trung • 17:41 ngày 19/12/2018
Vào tối qua (18/12), Man United thông báo đã sa thải HLV Jose Mourinho. Vậy sau khi "Người đặc biệt" ra đi, đâu sẽ là người hưởng lợi và đâu là kẻ thất bại?
    Người thắng: Paul Pogba


    Tài năng của Pogba là điều không có gì phải nghi ngờ, song cuộc trở lại mái nhà xưa Old Trafford thực sự không thuận lợi như mong đợi. Bước vào mùa giải này, tiền vệ người Pháp thường xuyên bị Mourinho chỉ trích về thái độ thi đấu để rồi sau đó gạt bỏ anh khỏi những trận cầu quan trọng. Ở chuyến làm khách trước Liverpool cuối tuần qua, Pogba tiếp tục ngồi ngoài và điều này cho thấy mối quan hệ đã không thể hàn gắn giữa 2 thầy trò. Sau khi Mourinho mất việc, Pogba chắc chắn là người vui mừng hơn cả và anh nhiều khả năng sẽ trở lại làm ngôi sao số 1 của M.U thời gian tới.

    Kẻ bại: Jose Mourinho


    Cho dù thế nào, Mourinho cũng là kẻ bại trận khi bị M.U sa thải. Nhà cầm quân 55 tuổi từng được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, nhưng danh tiếng ấy cứ nhạt nhòa theo thời gian. Sau khi đoạt "cú ăn 3" với Inter Milan, Mourinho đã đứng trên đỉnh thế giới. Ông dễ dàng lựa chọn bến đỗ mới cho mình với Real Madrid vẫy gọi. Sau thành công ở La Liga, Mourinho trở về Chelsea và ngay lập tức bỏ túi danh hiệu Premier League. Dù vậy, cuộc phiêu lưu ở M.U đã không được như kỳ vọng và "Người đặc biệt" phải lầm lũi rời Old Trafford. Câu hỏi được đặt ra lúc này là: Mourinho sẽ đi về đâu tiếp theo? Liệu có đội bóng lớn nào khác chịu hợp tác với ông hay sự nghiệp của ông tại các CLB hàng đầu chấm hết từ đây?

    Người thắng: Các cầu thủ trẻ


    Mourinho đã tạo đất diễn cho các tài năng trẻ của M.U thể hiện, nhưng thực tế thật khó để nói ông đã làm tốt công việc của mình. Marcus Rashford (21 tuổi) và Anthony Martial (23) là một trong những ngôi sao sáng giá song sự nghiệp của họ bị chững lại phần nào dưới thời Mourinho. Nếu được dẫn dắt bởi một HLV phù hợp hơn, có lẽ Rashford và Martial đã có những bước thăng tiến vượt bậc. Với việc Mourinho ra đi, các tài năng này hứa hẹn sẽ hồi sinh mạnh mẽ, thậm chí còn có thể trở thành những biểu tượng của CLB. Những cầu thủ như Eric Bailly, Andreas Perreira hay cả Mason Greenwood có thể "nở rộ" dưới HLV mới.

    Kẻ bại: Phần còn lại của Big Six


    M.U hiện kém đội đầu bảng Liverpool 19 điểm và 11 điểm so với nhóm Top 4. Hoàn toàn có cơ sở khi nói rằng phần còn lại của Big Six hài lòng nếu Mourinho tiếp tục tại vị. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi. Không có gì đảm bảo HLV tạm quyền mới của Quỷ đỏ sẽ giúp đội bóng ngay lập tức thu lượm điểm số, nhưng bất kỳ ai lên thay Mourinho lúc này cũng khiến tinh thần của toàn đội lên cao, qua đó mang đến một M.U mới mẻ, đầy sức sống. M.U cần một phép màu để vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nhưng họ dĩ nhiên sẽ quyết chiến đến cùng để canh tranh suất dự Champions League mùa tới. Đây chính là vấn đề đáng lo ngại với phần còn lại của nhóm Big Six. 

    Người thắng: Những HLV đang thất nghiệp


    M.U sẽ tuyển mộ một HLV tạm quyền cho đến cuối mùa, nhưng vào Hè 2019, chiếc ghế nóng tại Old Trafford cần người tiếp quản. Dẫn dắt M.U luôn là một sự cuốn hút lớn với các HLV đẳng cấp đang thất nghiệp. Zinedine Zidane cùng Antonio Conte hiện ngồi chơi xơi nước và nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, họ sẵn sàng xắn tay áo dẫn dắt Quỷ đỏ. Cả Zidane, Conte đều là những chiến lược gia tên tuổi đã khẳng định được khả năng khi còn dẫn dắt Real Madrid và Chelsea.

    Kẻ bại: Ed Woodward


    Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào cuối mùa 2012/13, Woodward là người chịu trách nhiệm vào mọi cuộc bổ nhiệm mới tại M.U. Tuy nhiên, không một ai mang đến hiệu quả. David Moyes là một thảm họa, Louis van Gaal thiếu ổn định còn Mourinho tạo nên sự hỗn loạn. Không chỉ vậy, Woodward còn trao cho Mourinho bản hợp đồng mới hồi tháng Giêng 2018 dù thừa biết cựu thuyền trưởng Chelsea chưa bao giờ ở CLB nào quá 3 năm. Hành động này của vị phó chủ tịch 47 tuổi được Garry Neville mô tả là ngây thơ. Woodward chắc chắn cần sửa sai và ông cần lựa chọn một người đủ đức đủ tài cho M.U tới đây.

    Người thắng: Người hâm mộ M.U


    Lâu nay, fan M.U đã tỏ ra bất mãn với Mourinho. Họ giận dữ vì lối chơi tẻ nhạt, thiếu sức sống mà "Người đặc biệt" xây dựng tại đội bóng. Chẳng thế mà khi hay tin Mourinho bị sa thải, phần đông CĐV cảm thấy vui mừng. Một fan có tên @DiogoMUFC bình luận trên trang Twitter cá nhân: "Cảm ơn Shaqiri". Một tài khoản khác có tên @ChristianBopore viết: "Vâng. Họ làm thật rồi. Jose bị sa thải rồi. Giờ là lúc xây dựng lại Man United vĩ đại".

    Kẻ bại: Tottenham


    Bất kể khi nào tương lai của Mourinho bị đặt trong tình trạng báo động là một lần tên của Mauricio Pochettino được réo lên như một phương án thay thế tiềm năng. Dĩ nhiên, khi Mourinho mất việc, thuyền trưởng của Tottenham tiếp tục được truyền thông nhắc đến. Pochettino có thể chưa mang về cho Spurs danh hiệu nào, song ông luôn biết cách tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có từ đội bóng. Tottenham đã nói không với kỳ chuyển nhượng Hè 2018 song họ vẫn thi đấu ấn tượng dưới bàn tay nhào nặn của Pochettino. Rõ ràng, Tottenham có lý do để lo lắng khi Mourinho ra đi. Lúc này đây, Spurs đối mặt với nguy cơ mất đi huấn luyện viên tài năng.

    Mourinho tới khách sạn mình ở lần cuối rồi ngậm ngùi rời đi
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội