Trong 16 năm xa Premier League, đây là lần đầu tiên Sheffield Wednesday thực sự có cơ hội thăng hạng ở cuối mùa giải. Trước đây, thành tích cao nhất của Bầy cú chỉ là xếp thứ 9 ở giải hạng nhất Anh mùa 2006/07. Nhưng mùa này, họ leo thêm được 3 bậc so với thành tích tốt nhất cách đây 9 năm, để lọt vào vòng play-off tranh vé thăng hạng.
Tại vòng bán kết play-off, thầy trò HLV Carvalhal đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua Brighton với tổng tỷ số 3-1, dù Sheffield Wednesday kém chính đối thủ này đến 15 điểm trên BXH giải hạng Nhất mùa giải này. Với tính chất đặc trưng của loạt đấu play-off, vị trí trên BXH không phản ánh được quá nhiều điều.
Có thể thấy rất rõ toan tính của HLV Carvalhal. Ông đã chủ động giữ sức cho các học trò, nhằm giúp họ đạt điểm rơi thể lực và phong độ ở giai đoạn quan trọng nhất. Sheffield Wednesday chỉ thắng đúng 1/6 trận cuối mùa ở giải hạng Nhất Anh, ở thời điểm họ đã đủ điểm đá play-off, chứ không dốc sức để kiếm vé thăng hạng trực tiếp.
Điều này đã giúp Sheffield Wednesday bước vào vòng play-off với tràn trề sinh lực, tạo động lực để họ đánh bại đối thủ mạnh hơn Brighton, đội chỉ mất vé thăng hạng trực tiếp vì kém hiệu số bàn thắng-bại so với Middlesbrough.
Trái lại, Hull đã mất khá nhiều sức ở giai đoạn cuối mùa giải, cũng như 2 lượt trận bán kết vòng play-off. Ở trận bán kết lượt về, Hull đã thua Derby County 0-2 ngay trên sân nhà trong hiệp 1, nhưng họ đã nỗ lực tử thủ trong 45 phút còn lại để bảo vệ được tỷ số thắng chung cuộc 3-2. Việc Hull phải bước vào trận chung kết tranh vé thăng hạng mà không có thủ môn số một Allan McGregor cũng sẽ là tổn thất cực lớn.
Đã 16 năm, NHM Premier League không còn thấy bóng dáng của Sheffield Wednesday, đội bóng từng một thời tạo ra biết bao cảm xúc nhờ những tiền đạo lãng tử Chris Waddle, Paolo Di Canio và Benito Carbone… So với Hull đã là khách hàng thường xuyên của những chuyến tàu lên/xuống hạng, Sheffield Wednesday có vẻ là gương mặt được cổ vũ nhiều hơn cho những NHM hoài cổ. Đêm nay, Bầy cú sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui sau 16 năm mòn mỏi chờ đợi trong đau khổ!
ĐẶC BIỆT
Không quá 2 bàn
6/9 trận gần đây của Sheffield Wednesday, 7/8 lần gần nhất họ gặp Hull đều chỉ có tối đa 2 bàn. 3 trận chung kết play-off thăng hạng gần nhất chỉ có cả thảy 3 bàn được ghi trong 90 phút, không trận nào nhiều hơn 2 lần lưới rung. Tin 90 phút đêm nay sẽ không vượt quá 2 bàn thắng.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Hull: Jakupovic; A.Bruce, Taylor, Davies, Maguire; Snodgrass, Livermore, Maloney, Meyler, Huddlestone; A.Hernandez, Powell.
Sheffield Wednesday: Westwood; Palmer, Turner, Loovens, Bennett; Matias, Semedo, Melo, Hutchinson; Nuhiu, Bus.
DỰ ĐOÁN: 0-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?