Trận đấu với Napoli một lần nữa cho thấy vấn đề của Liverpool: Họ không thể giữ sạch lưới với một hàng thủ được đẩy lên quá cao. Trong trận đấu hồi giữa, HLV Carlo Ancelotti đã chỉ đạo các cầu thủ nhanh chóng tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ của Liverpool mỗi khi có cơ hội, và ghi được bàn mở tỉ số từ một tình huống như thế. Trận gặp Napoli cũng là trận thứ 11 liên tiếp các thủ môn của The Kop phải vào lưới nhặt bóng. Ở Anfield mùa này, họ vẫn chưa giữ được sạch lưới một trận nào.
Về phong độ của hàng thủ, rõ ràng là Liverpool mùa này không thể nào bì được với Liverpool mùa trước. Tuy nhiên, có một thực tế khác, mà Klopp quan tâm hơn, là cho đến bây giờ cũng chỉ có Napoli là thực sự có được kết quả tích cực ở Anfield bằng cách khai thác vấn đề của Liverpool. Dù thế nào thì Liverpool cũng đã thắng tới 18 trong số 21 trận trên mọi đấu trường mùa này. Ở Premier League, lấy được điểm của The Kop dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Cho tới lúc này, đội bóng của Klopp đã giành được tới 37 trong 39 điểm tối đa ở Premier League.
Sự đáng sợ của Liverpool là ở chỗ, họ vẫn có thể giành trọn 3 điểm trong khi chưa thể hiện được những gì tốt nhất. Từ đầu mùa, phần lớn các chiến thắng của The Kop đều rất nhọc nhằn. Chính xác hơn thì 7 trong số 12 trận thắng của họ ở Premier League mùa này chỉ có cách biệt một bàn. Trận đấu với Crystal Palace ở vòng trước là một ví dụ. Liverpool đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của Palace, nhưng khi tất cả đều nghĩ rằng họ sắp có thêm một lần mất điểm nữa, thì Firmino lại có bàn ấn định tỉ số 2-1 sau một tình huống lập cập trong vòng cấm của Palace.
Các CĐV của Liverpool mong chờ những trận thắng hoành tráng hơn. Nhưng với Klopp, thắng kịch tính như vậy cũng tốt. Trước hết, những chiến thắng nghẹt thở như vậy khiến những đối thủ cạnh tranh của họ “tức phát chết”, như HLV Pep Guardiola mới đây thừa nhận. Sau nữa, khi phải nỗ lực hết sức để có được 3 điểm, các cầu thủ sẽ không thể nào mà chủ quan được. Với HLV Klopp, chủ quan chính là kẻ thù đáng ngại nhất với Liverpool lúc này.
Nếu Liverpool không tự bắn vào chân mình, Brighton chưa đủ khả năng ngáng đường họ. Đoàn quân của Graham Potter đã có những màn trình diễn đáng khích lệ, nhưng hạn chế về trình độ và đẳng cấp là khó có thể che lấp. Hạn chế ấy thể hiện rõ nhất khi Brighton rời xa tổ ấm. Họ đã không thắng trên sân khách kể từ vòng mở màn, và để thua tới 4/5 trận gần đây. Đó rõ ràng không phải là kiểu đội bóng có thể khiến Liverpool mất điểm trên sân nhà.
THÔNG TIN
Liverpool: Fabinho chấn thương (và cũng bị treo giò). Joel Matip vẫn dưỡng thương. Naby Keita có thể tái xuất.
Brighton: Lewis Dunk trở lại sau án treo giò. Aaron Connolly có thể tái xuất.
Liverpool thắng kèo châu Á ở 4/6 lần gặp Brighton gần nhất. Brighton thua kèo châu Á ở 4/5 trận sân khách vừa qua.
3. Mohamed Salah là cầu thủ Liverpool rất có duyên với mành lưới của Brighton. Ngôi sao người Ai Cập đã ghi cả 3 bàn mở tỷ số trong 3 trận thắng mới đây nhất của The Kop trước đối thủ Brighton.
ĐẶC BIỆT
Hai đội cùng ghi bàn
Liverpool thắng cả 6 trận sân nhà ở Premier League mùa này, nhưng trận nào họ cũng để bị thủng lưới, mỗi trận thủng 1 bàn. Tính rộng ra, trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Liverpool, trận nào họ cũng ghi bàn và để bị thủng lưới.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: 3-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?