Bóng Đá Plus trên MXH

Nhiều uẩn khúc vụ máy bay chở Sala mất tích
Hạnh Nguyễn • 15:23 ngày 24/01/2019
Thông tin được nhiều người quan tâm nhất thế giới bóng đá 24 giờ qua vẫn là vụ máy bay chở tiền đạo Emiliano Sala bị mất tích. Liên quan đến sự cố rúng động dư luận này, có khá nhiều dấu hiệu bất thường khiến nhiều người không khỏi ám ảnh.
    Ám ảnh điềm gở
    Cho tới đêm qua, các đội cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm sau khi chiếc chuyên cơ chở bản hợp đồng đắt giá kỷ lục của Cardiff City, Emiliano Sala từ Nantes sang Cardiff bị mất tích. Trong lúc chờ kết quả tìm kiếm, khá nhiều thông tin ám ảnh được tiết lộ. 

    Đầu tiên, chiếc máy bay Piper Malibu gặp trục trặc từ khi còn chưa rời khỏi mặt đất. Tờ The Sun tiết lộ thông tin sốc: chuyên cơ này cất cánh tới 4 lần không được.


    Phải đến lần thứ 5, máy bay mới cất cánh được. Lúc đó đã là 19h15 ngày thứ Hai 21/1 (giờ địa phương). Đến 20h30, khi bay đến khu vực Alderney thuộc quần đảo Eo biển ở eo biển Manche nối giữa Pháp và Anh thì máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Nghĩa là ngay từ đầu, chuyến bay này đã “đầu không xuôi” rồi.

    Chuyện máy bay cất cánh 4 lần không xong vẫn chưa ám ảnh bằng đoạn tin nhắn thoại mà Sala gửi cho hội bạn qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp khi anh đang trên máy bay.

    Tiền đạo 28 tuổi người Argentina nhắn gửi với các bạn của anh: “Này các cậu, tôi đang ở trên chiếc máy bay trông có vẻ sắp rơi ra từng mảnh”. Sau đó Sala nhắn nhủ tiếp: “Nếu sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa mà không có tin gì của tôi, tôi cũng không rõ có cần cử người đi tìm kiếm tôi… Tôi đang rất hoảng sợ!”. Đó là thông điệp cuối cùng của Sala trước khi máy bay mất tích.

    Sala và bạn gái
    Sala và bạn gái

    Những người bình thường, không liên quan gì tới Sala khi biết được nội dung tin nhắn trên cũng thấy lạnh người chứ nói gì tới người thân hay bạn bè của anh. Sala linh cảm trước điều chẳng lành? Hay lúc ấy anh đã biết máy bay sắp rơi? Và trong giây phút ranh giới sinh tử mong manh như thế mà Sala vẫn còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để gửi tin nhắn thoại cho các bạn mình?

    Tai nạn hay bị hại?
    Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhất là khi gần 2 ngày trời người ta chưa thể kết luận gì về sự sống chết của Sala. Vẫn chỉ là các giả thiết này, giả thiết kia. Máy bay rơi xuống biển, các nạn nhân lênh đênh trên phao cứu hộ và mất liên lạc? Máy bay đã hạ cánh ở một địa điểm nào đó và mất liên lạc?…

    Trong lúc mọi người đang hoang mang, bồ cũ Berenice Schkair của Sala tung ra thuyết âm mưu rất sốc. Siêu mẫu 27 tuổi này nghi ngờ vụ mất tích của chiếc máy bay chở Sala có thể là do âm mưu của mafia.

    Schkair viết trên các mạng xã hội: “Làm ơn hãy điều tra vụ việc đến nơi đến chốn. Tôi không thể tin rằng đó là một tai nạn. Và làm ơn đừng dừng việc tìm kiếm chỉ vì lý do thời tiết xấu. Tôi không thể hiểu nổi họ lại dừng việc tìm kiếm vào ban đêm. Họ đã lãng phí mất thời gian quý giá”.

    công cuộc tìm kiếm cứu hộ bị gián đoạn vào đêm thứ Ba
    Công cuộc tìm kiếm cứu hộ bị gián đoạn vào đêm thứ Ba

    Theo ý của Schkair thì cô không cho rằng vụ mất tích này là tai nạn đơn thuần. Lẽ nào vụ mất tích đã được tính toán, sắp đặt? Nhưng nếu thế thì ai sắp đặt và nhằm âm mưu gì? Mối nghi ngờ về cái gọi là âm mưu của mafia mà bồ cũ của Sala đưa ra vẫn quá chủ quan và mơ hồ.

    Vụ chuyên cơ chở bản hợp đồng kỷ lục của Cardiff City bị mất tích ở eo biển Manche thực sự gây ra nhiều hoang mang với nhiều uẩn khúc chờ lời giải.

    Khó hiểu thời điểm bay


    Các chuyên gia hàng không cho rằng chuyến bay đưa Sala từ Nantes tới Cardiff đã quá mạo hiểm. Họ phân tích giữa mùa Đông lạnh giá như hiện nay mà bay qua eo biển Manche trên chiếc máy bay loại nhỏ như Piper Malibu vào ban đêm thì chẳng khác nào đánh cược với số phận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội