Hồi hè năm ngoái, ĐT Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận chung kết. Thành tích này giúp toàn bộ Les Bleus cùng đội ngũ ban huấn luyện được Tổng thống Macron trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh.
Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp, được Hoàng đế Napoleon Bonaparte lập ra ngày 19/5/1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp. Những người được tặng thưởng Bắc đẩu bội tinh sẽ trở thành một thành viên trong Légion d'honneur (quân đoàn danh dự).
Ở buổi lễ trao tặng, hình ảnh Kante khiêm nhường, đầy rụt rè khi đối diện với Tổng thống Macron thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ai nấy đều dành tặng lời khen cho tiền vệ thuộc biên chế Chelsea vì sự khiêm tốn, bất chấp anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công vang dội của tuyển Pháp.
Một CĐV chia sẻ: "Thật sảng khoái và đầy cảm hứng khi được thấy một cầu thủ khiêm nhường như Kante". Một fan khác thì viết: "Bạn không thể nào không yêu Kante được".
Ít ai biết rằng Kante đã phải trải qua một cuộc đời khá cơ cực trước khi có được thành công như ngày nay. Anh mất cha từ năm 11 tuổi và phải đi nhặt rác thời còn nhỏ.
Dù vậy, chỉ qua 9 năm khổ luyện, Kante đã trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Khởi nghiệp từ đội hạng 9 JS Suresnes năm 2010, Kante nỗ lực không ngừng và ra mắt Caen ở Ligue 1 năm 2015, khi 23 tuổi. Sau đó, anh sang Leicester và phần còn lại đã thuộc về lịch sử.