Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn Mourinho không khỏi thán phục Sir Alex Ferguson
Hà Trang • 11:23 ngày 17/03/2018
Sir Alex Ferguson đã nghỉ hưu được gần 5 năm nhưng bóng đá thế giới vẫn phải ngước nhìn ông. Không đơn giản "Máy sấy tóc" và Jose Mourinho lại khác biệt đến vậy.
    Thứ Sáu theo giờ Anh, Mourinho bước vào phòng họp báo và mất 12 phút cùng 987 từ để trả lời một câu hỏi. Rõ ràng, Mourinho đã có sự chuẩn bị từ trước và bất luận câu hỏi trên có như thế nào, ông cũng đều quay nó về hướng mình muốn nói mà thôi.

    Đại ý của 12 phút đó là Mourinho không sợ, không trốn tránh và khẳng định sự gắn bó với Man United bất chấp thất bại đáng xấu hổ trước Sevilla tại vòng 1/8 Champions League. Cũng ở đó, ông châm biếm những kẻ ghét mình và phản bác lại luận điệu cho rằng chính tay ông đã phá nát di sản ở Old Trafford.

    Trong lời chốt, Mourinho nói thật to: "Tôi là người hạnh phúc". Một người hạnh phúc phải dành ra 12 phút cuộc đời để bào chữa cho mình, thì ra đó cũng là một loại hạnh phúc.

    Đây đương nhiên là một hành động điển hình Mourinho. Ông mà không phản ứng trước bất cứ thứ gì có chiều hướng tiêu cực với mình, đó mới là điều lạ lùng. Và chính điểm này làm Mourinho, dù có đặc biệt, cũng không bao giờ được như Sir Alex.

    Sự tự tin trên khuôn mặt của người thuyền trưởng là sự động viên lớn nhất
    Sự tự tin trên khuôn mặt của người thuyền trưởng là sự động viên lớn nhất

    Trong 27 năm tại vị ở M.U, không phải lúc nào cũng là quãng thời gian màu hồng với chiến lược gia người Scotland. Trên thực tế, nỗi buồn rất nhiều, tỷ lệ thuận với thời gian công tác.

    Nhưng trong những lúc như thế, Sir Alex nói gì tại phòng họp báo? Nếu là "Máy sấy tóc" thì kịch bản ở hôm thứ Sáu vừa rồi sẽ như thế này. 9h sáng, HLV M.U bước vào với một nụ cười. Dẹp mây đen sang một bên, giọng nói ôn tồn vang lên: "Không có vấn đề gì cả".

    Đó là cách thức Sir Alex đối phó với giới truyền thông và để nỗi buồn ở lại sau lưng một cách nhanh chóng. Trong cuốn sách nổi tiếng "Leading" của mình, Sir Alex tiết lộ ông đã nhận những lời khuyên quý báu từ Paul Doherty, GĐĐH của Granada, ở thời điểm mới bước chân vào nghề:

    Mourinho còn phải học Sir Alex dài dài
    Mourinho còn phải học Sir Alex dài dài

    "Ông ấy bảo tôi hãy chà xát mặt mình trước khi vào phòng họp báo để có thể luôn tươi sáng và giấu đi bớt chút căng thẳng. Hãy vào đó một cách vô cảm và không biểu hiện gì trên khuôn mặt. Nếu bạn quá thẳng thắn thì chỉ tự tìm đến cái chết. Họ (cánh phóng viên) luôn nhìn vào điểm yếu của bạn".

    Không phải lúc nào Sir Alex cũng làm điều đó, người ta quen với hình ảnh một ông già phúc hậu với khiếu hài hước sâu cay hơn. Nhưng khi cần, giống như lúc gặp khó khăn, "Máy sấy tóc" luôn có bảo bối để thoát ra khỏi những cái bẫy của truyền thông.

    Sir Alex có thông minh hơn Mourinho không? Chưa chắc. Nhưng ông khôn ngoan hơn người đồng nghiệp trẻ của mình. Ông bớt bị ám ảnh hơn, nhìn thấy bức tranh rộng hơn và không cho phép mình đứng yên một chỗ. Ít ra, người ta, quan trọng nhất là các học trò, nhận ra một điều rằng Sir Alex không muốn làm con người của ngày hôm qua, con người của thất bại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội