VỚI KANTE, CHELSEA KHÔNG CÒN CẦN FABREGAS
Không chỉ vì chiếc thẻ đỏ gặp phải trong trận đấu với Liverpool, tổng thể màn trình diễn của Fabregas ở các trận giao hữu hè này thực sự là đáng thất vọng.
Được bố trí bên cạnh Nemanja Matic và án ngữ ngay phía trước bộ tứ vệ, ngôi sao người Tây Ban Nha liên tục chuyền hỏng và bị các cầu thủ AC Milan vượt qua. Anh quá thiếu thể lực để tranh chấp ở vị trí tiền vệ trụ, cũng như không chạy và pressing đủ nhiều để hỗ trợ cho các tiền vệ biên.
Trong bối cảnh mẫu tiền vệ dũng mãnh như N’Golo Kante gần như chắc chắn chiếm suất đá chính dưới thời Conte, vai trò của Fabregas càng thêm mờ nhạt sau những gì anh đã thể hiện. Hai suất đá chính ở phía trên hàng thủ nhiều khả năng sẽ được chiến lược gia người Italia trao cho Matic và Kante, đặc biệt trước những đối thủ mạnh.
Trở lại với Kante. Bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng của Chelsea là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trước Milan, dù chỉ vào sân từ phút thứ 50. Anh di chuyển rất rộng trong sơ đồ 4-1-4-1 của Conte, kết nối tốt với hàng thủ và hàng công bằng những đường chuyền gọn gàng, chuẩn xác.
Kante chơi cực hay trước Milan
OSCAR ĐANG LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Được Conte tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận đấu với Milan, Oscar đã tận dụng rất tốt cơ hội để lập một cú đúp, giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1. Với màn trình diễn này, tiền vệ người Brazil đã xây chắc vị thế hơn một chút trong kế hoạch của ông thầy mới, bất chấp sự quan tâm đến từ Inter Milan.
Sau trận đấu, Conte dành khá nhiều thời gian nói về cậu học trò: “Oscar là cầu thủ quan trọng, và cậu ấy đã chơi rất hay ở mùa bóng Chelsea vô địch (2014/15). Mùa trước là kỷ niệm buồn cho tất cả mọi người, không chỉ riêng Oscar. Tôi biết cậu ấy là cầu thủ giỏi với tài năng tuyệt vời, tôi tin cậu ấy còn có thể phát triển hơn nữa”.
“Cậu ấy đã thể hiện thái độ và sự tận hiến ở chuyến du đấu này, điều đó quan trọng với tôi bởi tôi đánh giá cầu thủ thông qua các buổi tập. Tôi nghĩ trận đấu này đã nói lên nhiều điều, rằng tôi nên giữ ai, bán ai hay đem ai đi cho mượn. Ý tưởng của tôi đã rõ ràng hơn nhiều”.
Oscar đang lấy được niềm tin từ HLV Conte
MOSES, QUA RỒI THÁNG NGÀY LÊNH ĐÊNH
Victor Moses luôn có giai đoạn du đấu rất ấn tượng cùng Chelsea. Suốt 3 năm qua, Hè nào anh cũng là một trong những ngôi sao sáng nhất, nhưng rốt cuộc đều bị đem cho mượn ngay trước thềm mùa bóng, lần lượt ở Liverpool, Stoke và West Ham.
Hè này, tuyển thủ Nigeria lại gây ấn tượng, nhưng với chính sách tạo điều kiện cho các cầu thủ sẵn có của Conte, có lẽ ngày tháng “phiêu bạt” đã chấm dứt với anh. Đặc biệt là trong bối cảnh cầu thủ cạnh tranh vị trí trực tiếp với Moses, Juan Cuadrado đang được liên hệ chuyển đến AC Milan và chưa tạo được niềm tin nơi HLV Conte.
Moses sẽ không còn bị đem cho mượn?
OLA AINA VÀ CƠ HỘI VÀNG
Từ một cầu thủ không chắc được gia hạn hợp đồng trở thành chân dự bị chính thức cho đội hình chính, đó sẽ là bước chuyển mình tuyệt vời của Ola Aina, tài năng 19 tuổi trưởng thành từ chính học viện Chelsea.
Chỉ vài tháng trước, tương lai của Aina tại Tây London còn bị đặt dấu hỏi. Anh từng lo ngại cho tương lai bản thân và đã bắt đầu xem xét những đề nghị từ các CLB khác. May thay, những năm chứng tỏ mình trong các đội trẻ của học viện giúp Aina được BLĐ thuyết phục ở lại.
Cơ hội đến với cầu thủ sinh năm 1995 khi Branislav Ivanovic bị chấn thương vai vào tháng trước, nhờ đó Aina được ra sân trong mọi trận đấu trên đất Mỹ. Có những thời điểm anh còn tỏ ra non nớt và thiếu kinh nghiệm, điều không thể tránh khỏi ở một cầu thủ trẻ, nhưng tổng thể Aina xứng đáng được Conte xem xét.
Việc hậu vệ trái dự bị cho Azpilicueta là Abdul Baba Rahman đã bị đem cho Schalke mượn càng khiến Conte có lý do để giữ lại Aina, một cầu thủ đa năng có thể đá mọi vị trí ở hàng phòng ngự.
Aina chứng tỏ anh xứng đáng được Conte giữ lại
DIEGO COSTA CẦN CHỨNG TỎ NHIỀU HƠN
Chelsea đã nỗ lực giữ Costa trước sức ép từ Atletico Madrid, nhưng tiền đạo này chưa cho thấy anh xứng đáng với niềm tin đó từ BLĐ The Blues khi chưa có nổi một bàn thắng ở các trận giao hữu.
Nỗi lo chấn thương luôn lởn vởn trên đầu cộng thêm những tin đồn chuyển nhượng chắc chắn khiến tâm trí Costa không thực sự thoải mái. Đôi lúc, có cảm tưởng Costa chần chừ giữ bóng quá lâu, và không dám tung ra cú dứt điểm. Anh cần một bàn thắng để tìm lại sự hưng phấn cũng như sự tự tin trước khung thành.
Ở trận đấu giao hữu cuối cùng với Werder Bremen vào Chủ Nhật tới, Conte sẽ kỳ vọng Costa giải được cơn khô hạn bàn thắng, bởi ông cần anh đạt phong độ cao nhất cho mùa giải mới sẽ khởi tranh 1 tuần sau đó.
VIDEO: Milan 1-3 Chelsea (Giao hữu CLB 2016) |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |