Bóng Đá Plus trên MXH

Những lý do để chờ đợi sự trở lại của Ngoại hạng Anh
Hà Trang • 17:25 ngày 22/11/2018
Sau 2 tuần gián đoạn, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này và người hâm mộ có rất nhiều lý do để trông đợi.

    Chelsea cần Hazard nổ súng ngay lập tức

    Được Alex Iwobi miêu tả như "Lebron James của bóng đá", Hazard sinh ra để gánh vác những chuyện lớn. Cuối tuần này, Chelsea sẽ hành quân đến Wembley trong cuộc đối đầu đầy khó khăn với Tottenham và đương nhiên ánh mắt của fan The Blues lại hướng về Hazard.


    Tuy nhiên, chấn thương đã ngăn cảnh Hazard bung sức trong thời gian qua. Trên thực tế, ngôi sao 27 tuổi đã không ghi bàn kể từ đầu tháng 10, trải qua 8 trận tịt ngòi trong cả màu áo Chelsea và ĐT Bỉ. Do đó, chính lúc này, Hazard cần phải nay lập tức lấy lại phong độ cao nhất của mình.

    Sự trở lại của Ranieri

    HLV Slavisa Jokanovic bị sa thải là không thể tránh khỏi khi Fulham đã thua 6 trận liên tiếp và đứng bét bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 5 điểm giành được sau 12 vòng. Tuy nhiên, cái cách BLĐ Fulham bổ nhiệm người mới lại vô cùng bất ngờ. Claudio Ranieri trở lại nước Anh sau 18 tháng chia xa.


    Lần trở lại này của Ranieri là với nhiệm vụ quen thuộc, kéo con thuyền đắm Fulham khỏi nhóm xuống hạng. Vinh quang và tủi nhục với Leicester còn chất chồng nhưng chiến lược gia người Italia phải gạt sang một bên, cuộc chiến đã bắt đầu và không còn thời gian để chiêm nghiệm.

    Arsenal đến lúc dừng lại?

    Pháo thủ đón chào kỳ tập trung ĐTQG tháng 11 với 3 trận hòa. Đây đương nhiên không thể là tin vui với thầy trò Unai Emery, nhất là khi họ vừa có mạch thắng 11 trận liên tiếp cách đó không lâu. Dẫu sao, dù không thắng, Arsenal vẫn không thua, và mạch bất bại của họ đã kéo dài lên con số 16.


    Ở vòng 13 này, thử thách của Arsenal sẽ là đến làm khách trên sân của "ngựa ô" Bournemouth. Đội chủ nhà đã không còn giữ được sự hưng phấn như hồi đầu mùa khi vừa thua 2 trận gần nhất nhưng vẫn là một đối thủ rất đáng gờm trên sân nhà. Cùng với đó, Arsenal chưa bao giờ là cái tên ổn định sau mỗi kỳ tập trung ĐTQG và gooner đang lo sợ viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.

    Man United sợ Old Trafford

    Gặp một Crystal Palace chỉ đứng thứ 16 trên BXH ở Old Trafford có thể coi là cơ hội không thể tốt hơn để M.U giành điểm. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, Quỷ đỏ đã mất đi vị thế ông lớn từ lâu và mọi biến cố đều có thể xảy ra, bất kể trong trường hợp chắc chắn nhất.


    Sau thảm bại 1-3 trước Man City, tinh thần M.U không thể tốt. Alexis Sanchez sút hỏng 2 quả penalty trong màu áo ĐT Chile, tình hình sức khỏe của Paul Pogba và Anthony Martial bỏ ngỏ, Luke Shaw chấn thương để lại bài toán nơi cánh trái... Có quá nhiều vấn đề và Jose Mourinho thì vẫn bế tắc như thường lệ.

    Quan trọng nhất, M.U mới thắng 3 trong 8 trận tại sân nhà nhà mùa này. Old Trafford chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế, và Palace nào phải một ngọn lửa sưởi ấm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội