Theo một số nhân viên có mặt ở thời điểm đó, anh chàng hậu vệ cánh trái người Anh dường như bị khuất tầm nhìn và đã tông mạnh vào siêu xe đắt tiền của đồng đội. Hẳn thế mà Shaw tỏ ra rất bối rối khi bước xuống xe và nhìn thấy hiện trường do mình gây ra. Đáng nói ở chỗ Jones vốn rất cưng xế hộp của mình. Chính vì thế mà trung vệ này tỏ ra thất thần khi được thông báo về vụ tông xe theo kiểu “quân ta đánh quân mình”.
Cũng may cho Shaw là Jones đã kịp lấy lại bình tĩnh, chứ nếu không sẽ xảy ra màn to tiếng giữa hai người. Như thể muốn chuộc lỗi, Shaw đã chủ động xin lỗi đồng đội. Đồng thời, hậu vệ 22 tuổi này đã nhận thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa chiếc xế hộp đắt tiền của Jones.
Vụ tai nạn mà Shaw gây ra phần nào khiến người ta thêm ngán ngẩm vì việc hậu vệ này quá non tay lái. Cũng cần phải nhắc lại Shaw từng thi trượt mấy lần trong vòng 4 năm mới lấy được giấy phép lái xe.