Bóng Đá Plus trên MXH

Nụ cười Man City, nước mắt Ngoại hạng Anh
Dũng Phan • 18:17 ngày 06/01/2018
Năm 2008, Giám đốc điều hành của Ngoại hạng Anh là Richard Scudamore đã đề xuất một ý tưởng cực kỳ táo bạo: tiến hành một vòng đấu - vòng 39 - ở nước ngoài, điểm số sẽ được tính chung trong mùa đó.
    Nhưng tham vọng toàn cầu này của Scudamore đã vấp phải sự chống đối của FIFA, nên dự án không thể thực hiện được. Tuy nhiên, bạn hãy tưởng tượng một ngày đột nhiên những Man United, Everton… hạ cánh đến Việt Nam, Thái Lan... để thi đấu, thì sao đây? Quá đỗi phấn khích đối với người hâm mộ. 

    Câu chuyện trên đã diễn ra được 10 năm, nhưng nó chính là minh chứng rõ rệt nhất về cái đích mà Ngoại hạng Anh đã luôn hướng tới từ khi giải đấu này đổi thể thức vào mùa giải 1992/93, mọi thứ được xoay quanh hai từ: hấp dẫn. Đặc sản của Premier League vì vậy luôn là những trận đấu giàu tốc độ, tính giải trí được đặt lên cao, bên những góc máy đẹp, và hệ thống truyền thông mạnh mẽ. 

    Ngoài ra, còn là những chặng “leo đèo” gay cấn và một màn đua suất trụ hạng hấp dẫn chẳng kém gì việc đua chức vô địch. Vậy thì bức tranh Premier League 2017/18 đến lúc này, đã làm đúng với cái cốt lõi hấp dẫn cho Premier League hay chưa? Câu trả lời là chưa.

    Man City đã vô địch mùa Đông một cách tuyệt đối, đội bóng của thầy trò Pep Guadrdiola đã hơn về điểm số (bỏ xa 15 điểm so với đội xếp thứ 2), đã thắng về lối chơi khi trình diễn thứ bóng đá tấn công kiểm soát bóng hảo hạng, và đội bóng ấy cũng xác lập một kỷ lục khi ghi danh vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh với 18 trận thắng liên tiếp. 

    Có thời điểm khi chỉ còn M.U kiên trì bám đuổi Man City, nhiều người đã dùng từ “song mã”, nhưng kết cục thì mong ước nhỏ nhoi đó cũng bị bóp vụn. Giờ thì M.U còn phải cố giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Premier League 2017/18 là bức tranh đẹp của Man City, chứ không phải bức tranh đẹp của Premier League.


    Điều mà những người hoạch định chiến lược của Premier League ao ước phải là sự đua tranh với cách biệt nhỏ giữa các đội, chứ không phải như thế này. Bởi vì giải đấu này có đủ nguyên liệu để thực hiện ước mơ đó cho các ông chủ Premier League. Họ có 6 vị HLV tài năng nhất thế giới là Pep Guardiola, Jose Mourinho, Antonio Conte, Juergen Klopp, Mauricio Pochettino và Arsene Wenger. 

    Đấy không phải là những HLV bình thường mà là siêu HLV. Giải đấu sở hữu 6 cái tên đủ tiềm lực cạnh tranh chức vô địch, là Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham, điều mà các giải VĐQG khác không có được. 

    Vậy mà thay vì một màn thư hùng “chiến quốc” với sự giành giật nhau về điểm số của nhóm “Big Six”, một cuộc đua không biết kẻ nào nắm lợi thế, thì cái mà Premier League có bây giờ chỉ là cảnh “một mình một ngựa”, sự hấp dẫn giờ là ở cuộc đua Top 4, và cuộc đua trụ hạng. Nếu có nước mắt, ắt bây giờ Ngoại hạng Anh đang khóc.

    Man City đã khiến Mourinho khóc hận, khiến Wenger tiếp tục trôi dần về quên lãng của tuổi già, biến Pochettino mãi mãi đóng đinh ở vị trí tiềm năng, đẩy Klopp về giấc mộng hoang vu với Liverpool và khiến Conte cứ mãi đau đầu với các vấn đề nội bộ của Chelsea. Trên tất cả, Man City đã đẩy Ngoại hạng Anh vào thế thất bại về tôn chỉ mà họ luôn hướng về.

    Một lời khuyên: hãy bỏ tất cả lại sau lưng và xây dựng cho mùa giải 2018/19 ngay từ bây giờ. Bởi vì Pep Guardiola mà đã vô địch, thì sẽ vô địch liên tiếp. Nhìn đi, ở Barca và Bayern, Pep đều vô địch quốc gia ba lần liên tiếp rồi mới rời đi. Than ôi! Đâu phải đơn giản mà Jose Mourinho luôn miệng kêu than về mua sắm từ lúc này, bởi chỉ ông là hiểu Pep Guardiola nhất. Đáng tiếc, thiên hạ quá ít kẻ hiểu ông.

    10 mục tiêu của Man City ở kỳ CN tháng Giêng

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội