Phát biểu trên tờ Spox trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Oezil chia sẻ: “Khi còn chơi bóng Zidane là một cầu thủ tuyệt vời. Không chỉ ra sân thi đấu để phục vụ khán giả, ông ấy còn sống vì bóng đá”.
“Tôi đã xem rất nhiều trận đấu có sự góp mặt của Zidane. Ông ấy là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất trong làng bóng đá mà tôi được biết. Zidane có khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, ông ấy không cần phải dùng tiểu xảo mà vẫn có được thành công. Đó chính là những điều giúp Zidane trở nên đặc biệt”
“Đúng là tôi ngưỡng mộ Zidane và học hỏi được nhiều điều bổ ích từ ông ấy, nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới tương lai của tôi. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để cống hiến thật nhiều cho Arsenal. Những thông tin về việc tôi trở lại La Liga để đầu quân cho Real là không chính xác”, Oezil cho biết.
Oezil hồi vẫn còn khoác áo Real
Được hỏi về bí quyết giúp lấy lại phong độ sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cuối mùa trước, “số 11” của Arsenal cũng cho biết thêm: “Sau khi bị chấn thương, tôi đã quyết định thay đổi một số thứ. Trong thời gian ngồi ngoài, tôi nhận ra mình nhớ bóng đá đến chừng nào và muốn tránh mọi nguy cơ phải làm khán giả”.
“Đó là lý do tôi thay đổi chế độ ăn uống. Trước đây tôi cho phép mình uống Coca-Cola thả phanh, còn bây giờ tôi lại ưu tiên dùng nước tinh khiết. Hiện nay tôi ăn ít thịt hơn so với vài năm trước. Tôi cũng chăm tới phòng tập thể hình hơn. Khi có cơ bắp và thể lực tốt, bạn sẽ ít bị chấn thương hơn”, Oezil kết luận.
Oezil từng có 3 năm khoác áo Real (từ năm 2010 đến 2013) trước khi chuyển sang khoác áo Arsenal cách đây gần 3 năm. Để có được sự phục vụ của anh, Pháo thủ phải trả cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mức phí kỷ lục lên tới 42,4 triệu bảng.