Bóng Đá Plus trên MXH

Oezil - Mkhitaryan - Mourinho: Phận tay ba
Ngọc Trung • 16:20 ngày 01/12/2017
Cuộc thư hùng giữa Manchester United và Arsenal cuối tuần này sẽ chứng kiến cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa ba con người, Jose Mourinho, Mesut Oezil và Henrikh Mkhitaryan.
    Tờ Marca số ra ngày 2/10/2012, trên trang nhất xuất hiện một bức hình độc đáo, ghi lại khoảnh khắc Sergio Ramos đang đối mặt với một cầu thủ đối phương trong hiệp hai. Hôm đó, Real Madrid đè bẹp Deportivo với tỷ số 5-1. Độc đáo là vì hình ảnh ấy không biểu trưng cho chiến thắng của đội bóng Hoàng gia càng không phải sự xuất sắc trong phòng ngự của Ramos. Biểu trưng cho một chiến thắng đậm, liệu có phải là tình huống phòng ngự?!

    Trọng tâm của bức ảnh là cái lưng của trung vệ khoác áo số 4. Trong chiếc áo số 4 ấy là chiếc áo số 10 của Mesut Oezil. Oezil bị thay ra ngay sau hiệp 1, không phải do chấn thương mà bởi xung đột với HLV Jose Mourinho. Trong cuốn tự truyện, chính Oezil tiết lộ anh chiến lược gia người Bồ Đào Nha không tiếc lời nhiếc mắng vì sự lười biếng. "Cậu là thằng hèn. Cậu nghĩ chuyền một hai quả đẹp là xong việc rồi hả?", Mourinho nói.

    Trở lại với câu chuyện chiếc áo của Ramos. Trung vệ này khoác bên trong chiếc áo của Oezil để chờ cơ hội ghi bàn sẽ ăn mừng bằng cách lột phăng chiếc áo ngoài. Một cách thể hiện sự ủng hộ đồng đội người Đức, đồng nghĩa chống đối Mourinho. Từ đó, dễ dàng suy ra nội bộ Real đang rạn nứt. Thế nên hình ảnh trên trang nhất tờ Marca ngày 2/10/2012 chính là báo hiệu cho sự cáo chung của đế chế Mourinho tại Santiago Bernabeu vào cuối mùa.

    Đêm mai, tại Old Trafford, Mourinho sẽ tái ngộ Oezil ở hai đầu chiến tuyến, khi Manchester United đụng độ Arsenal, cuộc thư hùng kinh điển của xứ sở sương mù trong kỷ nguyên Ngoại Hạng. Trên băng ghế dự bị, hoặc trên khán đài, sẽ có một người đang đi vào vết xe đổ của Oezil theo dõi trận đấu. Chỉ khác đồng đội anh không ai là Ramos. Đó là Henrikh Mkhitaryan.

    Trang bìa tờ Marca ngày 2/10/2012
    Trang bìa tờ Marca ngày 2/10/2012

    Mkhitaryan giống Oezil đến kỳ lạ. Cả hai cùng thành danh từ nước Đức, Oezil thăng hoa tại World Cup 2014 trong màu áo Die Mannschaft còn Mkhitaryan trưởng thành vượt bậc trong màu áo Dortmund. Cả hai cùng thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và là mẫu tiền vệ sáng tạo thích chuyền cho đồng đội ghi bàn hơn là tự mình đưa bóng vào lưới. Bằng chứng là mùa 2015/16, nếu Oezil là vua kiến tạo ở Ngoại hạng Anh thì Mkhitaryan chính là chân chuyền số một ở Bundesliga.

    Với phong cách như vậy, những cộng sự nếu có phong cách đối lập với Oezil và Mkhitaryan, tức thi đấu ích kỷ và thích phô diễn, sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Đơn cử như Cristiano Ronaldo và Patrick Aubameyang. Và cuối cùng, cả hai cùng lười, theo đánh giá của Mourinho. Nếu như câu chuyện chiếc áo của Oezil đã trở thành lịch sử thì câu chuyện của Mkhitaryan là ở thì hiện tại. 

    Tiền vệ người Armenia khởi đầu mùa giải 2017/18 như mơ trong màu áo Quỷ Đỏ. Chỉ sau tháng 8, anh đã có 5 pha kiến tạo tại giải Ngoại Hạng Anh, là chân chuyền số một của giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng, vì sự lười nhác, Mkhitaryan mất dẫn chỗ đứng trong đội hình M.U và bây giờ đối diện tương lai bất định. Thậm chí đã xuất hiện thông tin Dortmund muốn chiêu mộ lại cầu thủ này.

    Mkhitaryan không còn chỗ đứng trong đội hình của Mourinho vì sự biếng nhác
    Mkhitaryan không còn chỗ đứng trong đội hình của Mourinho vì sự biếng nhác

    Tựu trung, từ Oezil đến Mkhitaryan ta sẽ có được những nét phác họa thoáng qua về quá khứ và tương lai của Jose Mourinho trong cách sử dụng tiền vệ sáng tạo. Mourinho từng nói: "Oezil là số 10 hay nhất thế giới. Cậu ấy làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho các đồng đội. Cậu ấy là sự kết hợp của Figo và Zidane. Oezil là duy nhất, cậu ấy không có bản sao, kể cả bản sao tồi".

    Nhưng phát biểu ấy được Người đặc biệt đưa ra khi Oezil đã sang Arsenal, tức đôi bên đường ai nấy đi. Mourinho không thích những mẫu cầu thủ kiểu nghệ sỹ, ông muốn mọi học trò phải chạy cật lực, gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Chạy nhiều nhưng giá trị mang lại chẳng được bao nhiêu cũng vứt. 

    Thế nên, ở hai lần Mourinho vô địch Champions League, cầu thủ đảm trách vai trò tiền vệ sáng tạo trong sơ đồ chiến thuật của Người đặc biệt có thể được miêu tả bằng câu: "Là nghệ sỹ trong đám công nhân và là công nhân trong đám nghệ sỹ". Đó là Deco và Wesley Sneijder. Còn Oezil trong quá khứ và Mkhitaryan, đơn giản họ không dành cho Mourinho. 

    Oezil hiện tại, sau nhiều năm trui rèn tại Ngoại Hạng Anh và đang tìm lại phong độ cao nhất thì có thể. Và biết đâu mùa tới anh sẽ thay thế chính Mkhitaryan. Đêm thứ Bảy, ba phận đời, phận người ấy sẽ gặp nhau tại Old Trafford.

    Oezil vs Mkhitaryan: Màn so tài giữa quá khứ và hiện tại của Mourinho

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội