Đã 94 ngày dài kể từ khi chúng ta chứng kiến màn ăn mừng ghi bàn theo phong cách Gladiator của Hojlund. Anh đã không ghi bàn cho Man United kể từ khi ghi 2 bàn vào ngày 12/12 trước Viktoria Plzen tại Europa League. Nhưng cuối cùng, cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 21 trận của tiền đạo người Đan Mạch đã kết thúc.
Một lần nữa, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes lại là tâm điểm của trận đấu giữa Leicester vs MU. Phút 28, anh đã tung một đường chuyền hoàn hảo từ sân nhà cho tiền đạo người Đan Mạch.
Hojlund đã căn thời gian chạy để giữ vị trí không bị việt vị. Và khi Boubakary Soumare phán đoán sai trong một nỗ lực chặn bóng, Hojlund đã dùng ngực đỡ bóng và lao vào vòng cấm.
Anh đã chạm bóng một vài lần để đưa bóng vào vị trí thuận lợi, sau đó tung ra một cú sút thẳng vào góc dưới. Thật trớ trêu khi cuối cùng Hojlund lại ghi bàn bằng chân phải không phải chân thuận. Trước đó, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bằng chân trái trong các trận đấu gần đây. Dù thế nào đi nữa, Hojlund cũng không bận tâm. Chỉ cần anh sút bóng và ghi bàn là đủ. Đơn giản như vậy thôi.
Sau khi gia nhập MU vào tháng 8/2023 từ Atalanta với giá 85 triệu euro (72 triệu bảng), Hojlund đã trải qua mùa giải thứ hai khó khăn tại Quỷ đỏ. Hiệu suất ghi bàn của anh rất kém khi chỉ có 3 bàn thắng tại Premier League bao gồm cả bàn thắng mới nhất vào lưới Leicester.
Đôi khi, Hojlund trông rất thiếu tự tin. Dù anh đã cố gắng hết sức hay đặt mình vào những vị trí tốt như thế nào, bóng vẫn không vào lưới.
Sau 21 trận, 99 ngày tịt ngòi liên tiếp, Hojlund đã ghi bàn trở lại. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong năm mới 2025. Cựu cầu thủ Atalanta ăn mừng cuồng nhiệt bằng việc đưa ngón tay cái ngang cổ. Đây là phong cách ăn mừng quen thuộc của anh.
Tất nhiên là 1 bàn thắng cũng chưa nói lên được điều gì và Hojlund vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Anh cần duy trì sự ổn định trong việc phá lưới đối phương. Nhưng pha lập công trong trận gặp Leicester ít nhất cũng là một bước tiến đúng hướng và giúp anh trút bỏ được gánh nặng lớn.
Bruno Fernandes trêu đùa Hojlund
Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes đã có chia sẻ khá hài hước về Rasmus Hojlund: “Trong hai tuần tới, tôi hy vọng cậu ấy sẽ không ghi thêm bàn nào nữa vì cậu ấy sẽ đối đầu với tôi ở đội tuyển quốc gia. Và khi trở lại, Rasmus có thể tiếp tục ghi bàn”.