Bóng Đá Plus trên MXH

Oxlade-Chamberlain và 16 tháng vượt lên số phận
Vịnh San • 05:52 ngày 24/08/2019
Bây giờ, Alex Oxlade-Chamberlain giống như một bản hợp đồng mới của Liverpool, tràn đầy sinh lực và sự hứng khởi để mang tới những nét tinh tế cho hàng tiền vệ. Đó là sự trở lại phi thường của cầu thủ 26 tuổi, sau 16 tháng dài bị nhốt trong "nhà tù" chấn thương.

    500 ngày đau đớn, nhưng không tuyệt vọng

    Sau chiến thắng 2-1 trước Southampton, Alex Oxlade-Chamberlain dường như không thể ngừng cười. Và anh say sưa nói về 89 phút đã qua, về cái cách mình điều chỉnh bản thân để đồng bộ với nhịp điệu của đội, về cố gắng trong phòng thủ cũng như nỗ lực hỗ trợ mặt trận tấn công. Trên hết, về cảm xúc tuyệt vời của ngày trở lại, lần đầu đá chính kể từ ngày 14/04/2018.

    Khi bước vào trận đấu với Roma ngày hôm đó, trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League, Ox-Chamberlain không thể tưởng tượng nổi điều kinh hoàng sắp xảy tới. Ngay cả khi ngả người và thực hiện cú tắc bóng với Alexandar Kolarov, anh cũng chưa kịp nhận thức về tính nghiêm trọng của nó. Cho đến khi những đợt xung kích từ đầu gối gửi đến não bộ, tiền vệ của Liverpool mới ngã ra trong đau đớn. 

    Thật ra thì Ox-Chamberlain đã cảm thấy có gì đó không ổn trước trận đấu để khi rời khỏi sân, hiểu rằng chấn thương chồng chấn thương kiểu này rất tai hại. Và trong phòng thay đồ, lắng nghe tiếng hò reo vang dội khi đội nhà ghi bàn thắng, tự hỏi sẽ phải nghỉ bao lâu. 4, hay 6 tuần?


    Rồi kết quả cũng có, sau vài ngày. Thật tàn khốc. Andy Massey, bác sĩ của Liverpool, cho hay, anh không chỉ đứt dây chằng chéo trước, mà còn tổn thương dây chằng trung gian và rách gân kheo. Tin này khiến phòng thay đồ của đội rung chuyển. Ngay cả một cầu thủ lạnh lùng nhất là James Milner cũng cảm thấy phải làm điều gì đó với người đồng đội xấu số. Milner tiến lại và ôm thật chặt. Một khoảnh khắc xúc động mà Ox-Chamberlain sẽ không thể nào quên. 

    Một tuần sau, Ox-Chamberlain được đưa đến bệnh viện Cromwell ở London. Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, hành trình phục hồi bắt đầu, kéo theo những đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn suốt 16 tháng, hay gần 500 ngày.

    Với hầu hết cầu thủ chấn thương, đây là những ngày dài buồn tẻ và tràn ngập hoài nghi. Ox-Chamberlain không muốn lâm vào tình cảnh đó. Anh không cho phép bản thân nhàn rỗi. Cả trong thời gian 6 tuần chống nạng, anh vẫn thực hiện các bài tập phục hồi gian khổ, bơi và đổ mồ hôi trên chiếc xe đạp tay ở trung tâm Melwood. Khi về nhà, Ox-Chamberlain đeo balo đi tới đi lui. “Như thể tôi đang trong cuộc cắm trại vậy”, anh nói. Thậm chí anh cũng làm phiền bạn gái trong sinh hoạt cá nhân, tự mình làm mọi thứ để cơ thể luôn vận động.

    Cuối cùng, Ox đã trở lại nơi anh thuộc về 

    Để cuộc sống bớt đơn điệu, thi thoảng Ox-Chamberlain sẽ tới London và làm việc với các nhà vật lý trị liệu cũ tại Arsenal, hoặc viện đến sự giúp đỡ từ bà mẹ Wendy, cũng là một nhà vật lý trị liệu. Tuy vậy, anh vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của Richie Partridge, chuyên gia y tế của Liverpool, nhằm đảm bảo tất cả tiến triển theo kế hoạch.

    Vào tháng 12 năm ngoái, Ox-Chamberlain đã rời khu phục hồi và bắt đầu tập luyện trở lại ở Melwood. Đến tháng 2, anh đã có thể tham gia cùng các đồng đội trên sân tập, sau đó được chọn vào đội hình U23 chơi với Derby ở Premier League 2. 

    Nhưng rồi sự háo hức dần biến mất, nhưỡng chỗ cho sợ hãi. Ox-Chamberlain cảm thấy sự co thắt ở gân kheo. Cuộc kiểm tra diễn ra sau đó cho biết không có gì bất thường. Tuy vậy, anh vẫn không thoải mái. Nỗi lo lắng lại dấy lên sau vài phút chạy trên sân, và cuối cùng, thêm 41 phút, Ox-Chamberlain sụp đổ. Chấn thương tái phát, và anh phải quay trở lại điểm xuất phát, ở phòng phục hồi và hồ bơi. 


    “Nó giống như bạn bị ném lại nhà ngay sau khi vừa được giải thoát”, tiền vệ 26 tuổi đau khổ nhớ lại. Cảm giác này còn tồi tệ hơn khi anh chống nạng đến Kiev, chứng kiến đội bóng của mình bị đánh bại ở trận chung kết Champions League và khi bữa tiệc kết thúc, cay đắng nhận ta bản thân phải chờ cả năm nữa để lại chơi bóng thêm lần nữa.

    Rồi mọi khổ đau cũng qua đi. Anh chính thức tái xuất trong 17 phút ở trận đấu với Huddersfield hồi tháng 4, cộng thêm 2 phút khác trong ngày hạ màn mùa giải 2018/19 gặp Wolves. Và mùa hè đến với sự lạc quan, Ox-Chamberlain nhẫn nại tập luyện, chờ đợi cơ hội và “sau một hành trình dài để trở lại nơi thuộc về”, anh muốn cho tất cả thấy mình xứng đáng là một phần của Liverpool. 

    “Những gì không thể giết chết bạn, chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Giờ thì Ox-Chamberlain đang rất mạnh mẽ để sẵn sàng cho một tương lai tươi sáng.    

    Chamberlain muốn giải cơn khát ghi bàn
    Lần gần nhất Oxlade-Chamberlain đặt dấu ấn vào một bàn thắng diễn ra vào ngày 21/4/2018 khi anh có đường chuyền giúp Mohamed Salah lập công trong trận hòa West Brom 2-2 ở Premier League. Chỉ 3 ngày sau đó, Oxlade-Chamberlain dính chấn thương nặng trước Roma ở bán kết Champions League. Vì thế anh đang rất muốn giải cơn khát ghi bàn hoặc kiến tạo. 

    Với Ox, Liverpool cần gì Coutinho
    Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Higginbotham nói rằng Liverpool đã chính xác khi không chiêu mộ lại Philippe Coutinho, bởi Ox-Chamberlain có thể đảm nhiệm vai trò tương tự ngôi sao Brazil trước đây. “Ox là mẫu cầu thủ mang đến sự khác biệt”, ông nói, “Cậu ta có thể dẫn bóng từ hàng tiền vệ, di chuyển vào khoảng trống được tạo ra khi Firmino lôi kéo các trung vệ đối phương”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội