Bóng Đá Plus trên MXH

Paul Pogba, hãy đứng dậy ở nơi vấp ngã
Vịnh San • 16:07 ngày 21/04/2018
Mọi chuyện đã rất tốt đẹp với Paul Pogba, cho đến trận đấu với Tottenham vào ngày 31/1. Từ một ngôi sao được mang nhiều kỳ vọng, tiền vệ người Pháp trở thành kẻ bỏ đi. Trong trường hợp còn muốn ở lại M.U, Pogba phải trở lại, trước chính Tottenham.
    Rất khó để giải thích tại sao mùa giải của Paul Pogba lại chệch hướng để đi theo cách tồi tệ này, bao gồm những màn trình diễn thất thường, mối quan hệ đổ vỡ với HLV cùng vô số lời chỉ trích và cuối cùng, nằm trong danh sách bị rao bán.

    Ban đầu, nó diễn ra khá hoàn hảo. Cho đến giữa tháng 1, tiền vệ người Pháp vẫn là ngôi sao lớn ở M.U, ghi 3 bàn và 10 lần kiến tạo. Khi một lời chỉ trích nào đó nổi lên, Mourinho sẵn sàng đứng về phía anh. Ông cũng nói rằng M.U là “đội bóng của Pogba”, và dự kiến sẽ trao băng đội trưởng cho tiền vệ người Pháp.

    Nhưng bỗng nhiên, tất cả sụp đổ dưới chân Pogba, bắt đầu từ trận đấu với Tottenham vào ngày cuối cùng của tháng 1. Anh chơi rất tệ hôm đó, thường xuyên dâng cao, để lại khoảng trống mênh mông phía sau mà một mình Nemanja Matic không thể cáng đáng nổi. Ngay cả khi Mourinho nổi xung và một cuộc tranh cãi nổ ra trên đường pitch, Pogba vẫn chơi theo cách của riêng mình, hoàn toàn không có ý định hỗ trợ phòng thủ. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi trở lại M.U, Pogba bị thay ra giữa chừng.

    Ngôi sao trị giá 89 triệu bảng chính thức bước vào cơn ác mộng. 3 tháng qua, mọi chuyện đi từ xấu đến tồi tệ. Pogba chỉ ra sân 10/13 trận của M.U và đá chính 7 trong số đó. Người ta cũng dần quen với những lời ca thán của Mourinho về cậu học trò, rằng anh ta “là bậc thầy của sự phức tạp”, và rằng “không bao giờ có một phong độ nhất quán”. Một cuộc chiến tranh lạnh đã nổ ra giữa hai thầy trò và sự căng thẳng đến mức, HLV người Bồ Đào Nha không còn muốn thấy Pogba trong đội hình mùa tới.


    Khi trở lại M.U vào năm 2016, Pogba tuyên bố muốn trở thành huyền thoại ở Old Trafford. Nhưng để tiếp tục ở lại và hoàn thành ý nguyện, không gì tốt hơn vào lúc này là đứng dậy ngay tại nơi vấp ngã: tỏa sáng trước Tottenham. Ngoài ra, sau cú đúp vào lưới Man City, Pogba sẽ tiếp tục chứng tỏ, bản thân không bao giờ sợ hãi trước các đối thủ lớn - một cáo buộc bám riết lấy anh suốt mùa giải trước. 

    Tiền vệ người Pháp hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Cách đây vài ngày, ở trận gặp Bournemouth, Pogba đã chơi bóng đơn giản và sáng tạo, sống động và sắc nét. Thay vì di chuyển vô định ở quá nhiều nơi, tiền vệ người Pháp chủ yếu duy trì sự hiện diện bên hành lang trái. Anh cũng tiết chế các pha xử lý rườm rà, chỉ đi bóng khi cần thiết và có sự tập trung cao độ để tung ra những đường chuyền mang tính đột phá. 

    Pha kiến tạo để Romelu Lukaku ghi bàn là một trong số đó. Cựu huyền thoại M.U, Paul Scholes - người không ít lần chỉ trích cầu thủ 25 tuổi - cũng phải thốt lên, “tiếp tục chơi theo cách này, sẽ không ai giỏi hơn Pogba”. Các CĐV M.U dĩ nhiên không muốn mất Pogba. Và cùng hy vọng Pogba của họ sẽ trở lại. 

    Pogba không thèm bắt tay Mourinho khi bị thay ra

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Pogba tốt hơn nhiều so với Alli 
    Pogba hiện đứng thứ 4 Premier League trong danh sách kiến tạo cùng với Dele Alli (Tottenham), với cùng 10 đường chuyền thành bàn. Nhưng xét về hiệu suất, bình quân 188 phút/kiến tạo của anh vượt xa 272 phút của Alli và chỉ kém một chút so với Leroy Sane (172) cùng De Bruyne (185).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội