Bóng Đá Plus trên MXH

Pep không cần Van Dijk vì Man City đã có... John Stones
Hà Trang • 16:25 ngày 05/01/2020
Rất nhiều người đồng tình Virgil van Dijk là trung vệ số 1 thế giới thời điểm này nhưng Pep Guardiola thì cũng không quá quan tâm bởi ông vẫn còn John Stones - một cầu thủ chưa phát huy hết tiềm năng vô hạn của mình.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Không tính chiến thắng trước Port Vale ở vòng 3 FA Cup rạng sáng nay thì lần gần nhất Stones thi đấu cho Man City đã là từ thất bại 1-2 trước Man United vào tháng trước. Nửa mùa giải trôi qua mà trung vệ người Anh mới ra sân có 13 lần. Cũng trong 1 năm vừa qua, Stones chưa bao giờ thi đấu được 5 trận liên tiếp vì nhiều lý do, phần lớn là chấn thương.

    Điều này hạn chế rất nhiều đà phát triển của một trong những trung vệ được kỳ vọng nhất bóng đá Anh. Mùa Hè 2016, City đã phải bỏ ra 47,5 triệu bảng để mua Stones về từ Everton. Nhưng trong 205 trận của City kể từ thời điểm đó, Stones chỉ góp mặt vỏn vẹn 121 trận. 

    Pep đã không phải mua thêm Aymeric Laporte hay đau đầu trước sự ra đi của Vincent Kompany nếu Stones giữ được sự ổn định của mình. Tuy nhiên, cậu học trò vẫn khiến Pep thất vọng: "Stones có mọi điều kiện để trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới nhưng nếu muốn được như thế, cậu ấy phải thi đấu liên tục trong cả mùa giải, 3 ngày 1 trận.

    Stones không thể giúp Man City sạch lưới trước Port Vale

    Thật khó để đạt đến tiềm năng thực sự mà Stones có khi mà trong 3 mùa rưỡi vừa qua, cậu ấy lúc nào cũng vắng mặt. Đôi khi lúc đội bạn có những chấn thương nặng như của Laporte, Guendongan hay Benjamin Mendy, đó là không may mắn. Nhưng trong trường hợp của Stones, tôi không hiểu vì sao cậu ấy không thể thi đấu thường xuyên.

    Chúng tôi đã cố gắng giúp Stones. Chúng tôi luôn làm những điều tốt nhất kể từ ngày đầu tiên của 3 năm rưỡi trước. Chúng tôi đã làm mọi thứ cho Stones. Giờ mọi thứ phụ thuộc vào Stones để trở thành một trong những người giỏi nhất".

    Quay lại trận đấu với đội đang thi đấu ở League Two (hạng Tư Anh) Port Vale, Stones có mặt trên sân nhưng không thể giúp đội nhà giữ trắng lưới. Người ghi bàn cho đội khách là tiền đạo vô danh Tom Pope. Đáng nói, Pope ghi bàn khi trên sân còn có Stones. Tại sao trung vệ của Man City lại liên quan ở đây? Câu chuyện bắt đầu từ một dòng trạng thái của Pope vào năm 2019 khi chỉ trích Stones "yếu như sên" trong màu áo ĐT Anh.

    Cụ thể, Pope đã viết: "Tôi vừa xem lại trận đấu của ĐT Anh. Tôi biết mình chỉ là một cầu thủ ở League Two. Tôi biết anh ta chơi cho ĐT Anh. Tôi biết anh ta đang nhận 150.000 bảng/tuần. Tôi cũng biết anh ta xuất sắc hơn tôi cả triệu lần, nhưng tôi muốn được đối đầu với Stones mỗi tuần. Tôi nghĩ mình sẽ ghi được 40 bàn/mùa mất". 

    Pope có vẻ không phải là kẻ khoác lác khi ngay trong lần đầu tiên chạm trán Stones, anh đã phá được lưới mà đối thủ bảo vệ. Ngay sau bàn thắng này, câu chuyện về Pope càng nổi bật trên mạng xã hội.

    XEM THÊM

    Vì sao Martial và Lingard rời sân tập M.U chỉ sau 15 phút?

    HLV Solskjaer xác nhận M.U mất nửa tá cầu thủ khi đá vòng 3 cúp FA với Wolves

    HLV Solskjaer báo tin cực buồn về Pogba

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội