Mặc dù Man City đánh bại Tottenham với tỷ số 4-3 ở trận lượt về tứ kết Champions League nhưng họ vẫn bị loại chung cuộc vì luật bàn thắng sân khách. Trong trận đấu này, VAR trở thành tâm điểm khi giúp trọng tài chính công nhận bàn thắng của Fernando Llorente nhưng từ chối bàn thắng phút cuối của Raheem Sterling.
Nhớ lại trận đấu này, Pep chán nản: "Chúng tôi đã cống hiến tất cả nhưng sẽ chấp nhận sự thật này. Đôi khi những quyết định sai lầm của trọng tài được ủng hộ, trong trường hợp này nó chống lại chúng tôi. Chấp nhận thôi, bóng đá mà, cuộc sống là vậy.
Đặc biệt là trước trận đấu với Tottenham (vào tối nay), tôi chẳng biết chuyện có thể khác đi được không. Vì một vài centimet chúng tôi bị loại, vì một lỗi chạm tay chúng tôi bị loại. Cũng có thể là không, có thể là Tottenham sẽ tấn công phủ đầu trong 10 phút và ghi 3 bàn.
Có thể điều đó diễn ra, có thể không, tôi chẳng biết nữa. Tôi nghĩ tập trung vào một tình huống là nực cười, bởi trận đấu rất hay, thứ bóng đá cũng rất đẹp. Tôi chán ngấy phải nói về VAR. Đôi khi nó giúp bạn, đôi khi không. UEFA tạo ra nó để giúp đỡ trọng tài. Tôi còn có thể làm gì được chứ?
Không đội bóng nào tạo ra nhiều cơ hội ở cúp châu Âu hơn Man City. Đó là lý do tôi thích đội bóng của mình tiếp tục nhưng đáng tiếc là Man City sẽ không thể lọt vào vòng sau".
Còn nhớ cách đây gần 2 tháng, chính Pep đã cực kỳ hào hứng ủng hộ việc sử dụng VAR ở Ngoại hạng Anh sau chiến thắng trước Watford. Rõ ràng là tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều tới nội dung truyền tải.