Phút 60 cuộc so tài nói trên, Crouch đón đường chuyền tuyệt hảo của Geoff Cameron và đánh bại thủ thành Fraser Forster mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy đây chỉ là pha lập công thứ 7 của Crouch sau 27 trận ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, song nó lại giúp anh chạm đến cột mốc vô cùng đáng nhớ.
Ở tuổi 36, chân sút sở hữu chiều cao 2,01m này không còn mạnh mẽ hay nhanh nhẹn như xưa, nhưng anh vẫn chưa có ý định giải nghệ. Phát biểu trước báo giới, Crouch cho hay: "Là cầu thủ thì yếu tố tốc độ bao giờ cũng phải được coi trọng, nhưng thành thực mà nói tôi chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản này".
"Chính vì thế tôi không chú trọng phải chơi bóng thật nhanh, nhưng vẫn có những đóng góp theo cách khác. Tôi biết mình có thể chơi bóng ở đẳng cấp như hiện nay trong vài năm nữa. Trước đây Mark Hughes (HLV của Stoke City) đã chơi bóng đến năm gần 40 tuổi. Tôi nghĩ mình cũng đủ sức làm được như ông ấy", Crouch kết luận.