Bóng Đá Plus trên MXH

Petr Cech: Cái tuổi không đuổi cái xuân
• 11:28 ngày 13/01/2016
Nếu Arsenal vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, Petr Cech sẽ được ghi công như là một trong những người đóng góp quan trọng nhất.
    Arsenal chỉ có một sự tăng cường đáng kể là Cech trong mùa Hè vừa qua, nhưng HLV Arsene Wenger tin rằng như thế là đủ. Nhiều người cho rằng Wenger bị hâm. Quả thật khó tin Wenger, bởi Arsenal kể từ sau mùa giải 2003/04 không còn là ứng viên sáng giá thật sự cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    Cho đến khi Cech xuất hiện…

    Cech vừa được một tờ báo Anh ví như Clark Kent, tức “Superman”. Tờ báo ấy viết: “Khi không có mặt trên sân cỏ, Cech như một người bình thường giữa chúng ta”. Bức hình minh họa cho bài viết ấy là Cech như một giáo sư đại học với cặp kính trắng, nụ cười thân thiện bắt xe điện công cộng về nhà. Không cần siêu xe, cũng chẳng cần chân dài vây quanh, Cech vẫn tỏa sáng đặc biệt. 

    Ngoài sân cỏ, Cech trông giản dị và trí thức
    Ngoài sân cỏ, Cech trông giản dị và trí thức

    Cech thật sự là “Superman” trên sân cỏ với Arsenal, nhưng thật giản dị và trí thức trong đời thường. Cả hai tưởng chừng là những sự kiện đối nghịch nhau, nhưng không phải vậy. Cech là một trong số ít các cầu thủ xem bóng đá là trò chơi của trí tuệ nhiều hơn là trò chơi của cơ bắp, đôi chân, thể lực. Chính vì thế, dù sẽ bước sang tuổi 34 trong năm nay, anh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trên Twitter hay Facebook, hàng ngày các fan Arsenal vẫn không ngừng cảm ơn Chelsea, Jose Mourinho và Roman Abramovich vì đã để Cech đến với sân Emirates.

    Cech đã giữ sạch lưới 50% số trận chơi cho Arsenal tính chung mọi giải (13 trong số 26 trận). Anh là người giữ sạch lưới nhiều nhất ở Premier League mùa này (9 trận). Đừng quên điều đó chỉ là chuyện nhỏ, bởi Cech đang giữ kỷ lục về số trận giữ sạch lưới trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

    Cech thật ra cũng chỉ là người, không phải siêu nhân nên không thể hoàn hảo. Chúng ta còn nhớ Cech khởi đầu tệ hại như thế nào ở vòng 1 Premier League mùa này, khi Arsenal bị West Ham đánh bại trên sân nhà. Khi đó, Cech bị chỉ trích dữ dội, Arsenal bị cho là điên rồ khi bỏ ra hơn 10 triệu bảng mua một thủ môn đã 33 tuổi, còn Mourinho và Chelsea được ca ngợi là có tài… điệp viên gài Cech vào Arsenal để hại đối thủ cùng thành phố London này. 

    Thủ môn người CH Czech đang là người hùng của Arsenal

    Thời gian đã chứng minh ai mới là kẻ chiến thắng. Cech đã gượng dậy nhanh chóng, trở thành siêu sao thầm lặng trong khung gỗ Arsenal. Anh có mặt khi đội nhà cần anh nhất, như ở trận lượt về vòng bảng Champions League khi Arsenal hạ gục Olympiakos trên sân khách, sau khi để thua 2-3 trên sân nhà vì những lỗi ngớ ngẩn của David Ospina. Bây giờ thì không ai cho rằng lời của John Terry là… chém gió, khi thủ quân Chelsea nói Cech có thể đem về cho Arsenal từ 12 đến 15 điểm, bởi mỗi trận Cech có từ 1 đến 2 pha cứu thua ngoạn mục. 

    Cech là một gã thông thái hiếm hoi trong một môn thể thao của những gã quần đùi áo số đa phần cậy nhờ vào sức mạnh và tuổi trẻ. Cech xem bóng đá là một môn khoa học, còn từng cầu thủ đối phương là đề tài nghiên cứu. Ít người biết Cech có bằng giảng dạy môn địa lý. Anh rất ham học hỏi và luôn biết đưa ra những quyết định cá tính nhưng đúng đắn. Cech chọn cho mình một HLV riêng “vô danh”, là Lollichon. HLV thủ môn này thường bắt Cech phải bắt gôn bằng… quả bóng tennis thay vì quả bóng của môn bóng đá. Cech còn bị bắt học vô số bài học về tâm lý và khả năng xả stress. Chính vì thế, anh không ngại khi không chọn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào, thay vào đó chọn một cầu thủ Chelsea (Eden Hazard) cho đề cử Quả bóng vàng FIFA 2015.   

    Arsenal không buồn mà lại càng mến Cech. Nhìn việc chứ không nhìn người, tôn trọng sự thật và thuận theo dòng chảy của cuộc chơi, Cech càng già lại càng “chín”… 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội