Bóng Đá Plus trên MXH

Philipp Lahm: “Tôi không cần ghi bàn, chỉ cần chiến thắng”
18:33 ngày 13/04/2016
Trước trận tứ kết lượt về với Benfica, Philipp Lahm không quan tâm tới việc bản thân mình ghi bàn, mà tin rằng đồng đội sẽ thay anh làm việc đó. Trả lời phỏng vấn tờ Kicker, thủ quân Bayern tin tưởng khả năng vào bán kết nếu toàn đội có phong độ và tinh thần đúng đắn.
    “BAYERN CẦN BỚT RƯỜM RÀ”

    Kicker: Xin chào Philipp Lahm, anh đánh giá thế nào về kết quả 1-0 ở trận lượt đi với Benfica? Liệu đó có phải là một kết quả nguy hiểm?
    - Philipp Lahm: Đó là một kết quả tốt. Với kết quả này, nếu chúng tôi ghi được 1 bàn thắng trên đất Bồ Đào Nha, cơ hội đi tiếp sẽ là rất lớn. Tất nhiên, toàn đội tự tin vào mục tiêu đặt ra trước trận lượt về, và đó không chỉ là việc ghi bàn mà phải là một trận thắng.

    Đối với Bayern thì việc thăng hoa vào đầu mùa và sa sút vào cuối mùa như là một thói quen khó bỏ. Bayern đã quá mệt mỏi?
    - Không hề. Mệt mỏi không phải và cũng không thể được xem là một nguyên do khiến Bayern sa sút vào cuối mùa. Có lẽ, điều mà các cầu thủ thiếu ở giai đoạn này là sự tươi mới hay phá cách. Khi những cầu thủ tấn công thiếu đi sự sáng tạo thì lối chơi của Bayern sẽ bế tắc bởi chúng tôi luôn phải đối mặt với những hàng thủ số đông. 

    Sau 3 trận thắng liên tiếp với tỷ số 1-0, Bayern đã có chiến thắng 3-1 trước Stuttgart vào cuối tuần qua. Phải chăng Bayern đang học cách “thắng xấu xí”, khi không còn duy trì được sự bùng nổ trong tấn công?
    - Càng vào cuối mùa giải, các trận đấu đều diễn ra căng thẳng hơn và các đối thủ mà chúng tôi đối đầu cũng khó khăn hơn. Bởi vậy, việc phải đầu tư hơn cho hàng thủ là điều tất yếu. Bayern không chủ trương với lối chơi phòng ngự mà luôn ra sân với mục tiêu tấn công, ghi bàn thắng và giành chiến thắng. Nhưng khi cần, chúng tôi vẫn phải biết cách để bảo toàn lợi thế.



    Bayern đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Cho dù vậy thì người ta vẫn đang nói về một cuộc khủng hoảng tại đây…
    - Không phủ nhận Bayern đã chơi không tốt như giai đoạn trước đó, nhưng một cuộc khủng hoảng thì không có. Hoặc nếu có, nó chỉ là suy nghĩ chủ quan. Khó có đội bóng nào có thể duy trì một phong độ đỉnh cao suốt cả mùa giải. Quan trọng là dù ở hoàn cảnh nào, Bayern vẫn phải thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn thực thụ.

    - Vậy, Bayern cần gì để có thể giành vé dự vòng bán kết Champions League?
    - Trận lượt đi cho thấy Benfica là một đối thủ khó chịu và chắc chắn họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi ở lượt về. Toàn đội cũng đã không chơi tốt ở trận đấu tại Munich. Chúng tôi cần phải tạo ra một áp lực mạnh hơn, chơi bóng nhanh và dứt khoát hơn thay vì triển khai bóng một cách rườm rà. Các cầu thủ cũng phải quyết đoán hơn trong các quyết định cuối cùng, thay vì chần chừ rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Ở đấu trường đỉnh cao như Champions League, một quyết định sai lầm đôi khi kéo theo nỗ lực của cả mùa giải.

    KHÔNG QUAN TÂM TỚI VIỆC GHI BÀN

    Benfica là một đội bóng truyền thống và làm khách tại đây sẽ khiến Bayern phải chịu một áp lực lớn?
    - Lịch sử luôn có tiếng nói riêng. Nhưng Bayern cũng sở hữu một lịch sử hào hùng và chúng tôi quá quen với việc phải thi đấu với các đội bóng có truyền thống, dưới sức ép lớn. Tại sao ư, đơn giản Bayern sở hữu một dàn cầu thủ có kinh nghiệm.

    Nếu ra sân trong trận đấu đêm nay, anh sẽ cùng với Oliver Kahn trở thành cầu thủ Đức có nhiều lần ra sân tại đấu trường Champions League nhất với 103 trận…
    - Thật vậy sao? Tôi thậm chí còn không biết tới điều đó. Anh đã nhắc lại cho tôi nhớ rằng tôi đã có một thời gian dài được ra sân và thi đấu ở đấu trường đỉnh cao.

    Nhưng một thống kê khác cũng chỉ ra rằng không một cầu thủ nào (không tính thủ môn) chơi nhiều trận như vậy mà vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại giải đấu này. Anh nghĩ sao về điều đó?
    - Tôi tin chắc chắn rằng kỷ lục này sẽ còn được nâng cao. Và khi đó, nó sẽ trở nên khó bị xô đổ hơn (cười)… Tất nhiên, tôi đã có một số cơ hội tốt để ghi bàn trong các trận đã đấu. Nhưng việc ghi bàn hay không với tôi không quan trọng. Tôi chơi phần lớn số trận ở vị trí hậu vệ và tiền vệ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi tất nhiên không phải là ghi bàn. Thế nên, tôi vẫn sẽ cảm thấy rất vui nếu kết thúc sự nghiệp mà vẫn chưa thể ghi bàn tại Champions League.

    Vào những phút cuối trận lượt đi, Lewandowski đã có một đường chuyền cho anh mà ở tình huống đó, nếu anh ghi bàn, Bayern đã thoải mái hơn ở trận lượt về…
    - Đó là một tình huống đáng tiếc khi tôi và Lewandowski không hiểu nhau. Nhưng quan điểm của đội bóng là phải luôn nhìn về phía trước. Cơ hội vẫn ở đây, ở đó… hay bất cứ nơi nào. Chỉ cần toàn đội chơi với sự tập trung cao nhất và với tinh thần Mia san Mia (“Tôi là Tôi”, khẩu hiệu của đội bóng) thì cánh cửa bán kết sẽ rộng mở.

    Cảm ơn anh về cuộc trao đổi.
    Mạnh Đức (lược dịch) • 18:33 ngày 13/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay