Bóng Đá Plus trên MXH

Pochettino đang làm gì ở Chelsea?
Hà Trang • 11:14 ngày 11/12/2023
Câu hỏi dành cho Erik ten Hag ở MU giờ cũng chuyển sang Mauricio Pochettino tại Chelsea. Với đẳng cấp của bản thân, cộng thêm số tiền khổng lồ đã đầu tư, chưa kể giá trị cốt lõi của 1 CLB lớn, Pochettino dường như chẳng đưa The Blues nhúc nhích thêm 1 centimet nào hướng về phía trước!

    Sau hơn 90 phút thảm họa ở Goodison Park, Chelsea có lần đầu tiên trong mùa này thua 2 trận liên tiếp. Nhìn rộng hơn, họ đã thua 3/4 trận, và chỉ thắng 1/5 trận gần nhất tại Premier League. Tất cả những điều này đến bất chấp việc Pochettino đã cảnh báo học trò "cấm lặp lại những màn thể hiện yếu đuối, cẩu thả như trước Newcastle và MU". 

    Thực tế, đội hình xuất phát Pochettino tung ra để đối đầu một chủ nhà Everton đang vô cùng hưng phấn cũng rất linh hoạt, đầy sức chiến đấu. Để bắt chết Dominic Calvert-Lewin đã có cặp trung vệ Benoit Badiashile và Axel Disasi. Conor Gallagher trở lại sau án treo giò, mang tới nguồn năng lượng và sự chắc chắn, cho phép Enzo được dâng cao. Armando Broja đá chính và sẽ buộc trung vệ Jarrad Branthwaite của đối thủ không có lấy một giây thư giãn.

    Nhưng rồi tất cả những gì Chelsea làm được chỉ là vài cú sút xa nguy hiểm của Cole Palmer, không hơn! Broja bị quây trong vòng cấm đối thủ và mất hút. Mykhailo Mudryk vẫn dùng tốc độ xuyên phá tốt nhưng những quyết định xử lý cuối cùng đều vô cùng thiếu hợp lý. Khi tung Nicolas Jackson và Raheem Sterling vào trong hiệp 2, Chelsea vẫn chỉ là bình mới rượu cũ, tiếp tục vô hại.

    Palmer có cú dứt điểm nguy hiểm nhất bên phía Chelsea

    Chelsea cầm bóng lên tới 70% nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Everton trông nguy hiểm hơn nhiều với khả năng chuyển trạng thái tốt. Mỗi pha phản công của chủ nhà đều tiềm tàng nguy hiểm, thứ quá xa xỉ với hàng công của Chelsea.

    "Bóng đá là ghi bàn và chúng tôi không sắc sảo trước khung thành", Pochettino chia sẻ. "Tôi vô cùng, vô cùng thất vọng. Chúng tôi không giành được điểm mà mình xứng đáng có. Tôi nghĩ chúng tôi chơi hay hơn nhưng không có được thứ mình cần. Đây lẽ ra là trận đấu phải thắng. Đó là vấn đề chúng tôi cần kiểm tra, đánh giá, phân tích. Chúng tôi cần bàn bạc và cố gắng cải thiện ở TTCN sắp tới".

    Đúng là The Blues đã có những trận đấu ấn tượng, mang thương hiệu Pochettino như đại thắng Tottenham hay trận hòa 8 bàn thắng với Man City. Nhưng đá hay trước đội lớn là vô nghĩa nếu liên tục mất điểm trước các đội yếu hơn. Chưa có lần nào trong mùa này mà Chelsea kết thúc tuần thi đấu ở vị trí trên thứ 10. Giờ đây sau trận thua thứ 7 trong mùa giải, thầy trò Pochettino đang đứng thứ 12, kém đội xếp thứ 4 Man City tới 14 điểm.

    Khi bổ nhiệm Pochettino, đồng sở hữu Todd Boehly và Clearlake Capital luôn nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn, rằng họ không phải những người đầu tư mạnh tay chỉ để "ăn xổi". Nhưng đây cũng là những lời mà họ nói với Graham Potter trước khi sa thải ông ở mùa trước. Liệu với Pochettino có sự đảm bảo nào không?

    Công cùn, thủ cũng kém

    Hãy nghe những gì Pochettino nói, ông muốn tìm giải pháp ở phiên chợ Đông, dù đang nắm trong tay cả tỷ bảng đầu tư. Có ông chủ nào hài lòng khi nghe thấy sự đòi hỏi này, nhất là khi Chelsea đang trong tầm ngắm của cơ quan chức năng liên quan tới Luật công bằng tài chính? Pochettino vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn ở một đội bóng chi tiêu bạt mạng, dù từng có những mùa giải không bổ sung bất cứ tân binh nào ở Tottenham.

    Chắc chắn, sẽ có sự so sánh. Pochettino đang không làm được như kỳ vọng và cũng không ở ngưỡng có thể đòi hỏi. Nếu ông thầy người Argentina vẫn cứ mong ngóng tới phiên chợ đầu năm sau mà không giải quyết triệt để vấn đề cốt lõi ở chiến thuật của mình, khi vẫn mặc ai nấy đá ở 1/3 cuối sân, ngày Pochettino chịu chung số phận như Potter sẽ không còn xa!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội