Đúng là trong gần 5 tháng qua, Pogba không ngừng khuếch trương thương hiệu. Điều này khiến người ta liên tưởng tới bản hợp đồng 25 triệu bảng Depay, người dành thời gian chủ yếu cho siêu xe, hình xăm và những bộ trang phục kỳ dị hơn là bóng đá.
Mặc dù vậy, Pogba rất khác Depay. Cầu thủ người Hà Lan không bao giờ có ý thức hoàn thiện bản thân và bị Mourinho mô tả là “thờ ơ với cuộc chiến giành suất đá chính”. Anh lãng phí tất cả các cơ hội để gây ấn tượng và chấp nhận làm kiếp người thừa. Pogba là mẫu cầu thủ hoàn toàn trái ngược.
So với Depay, Pogba hơn đứt về quyết tâm thể hiện mình
Tiền vệ 23 tuổi thể hiện quyết tâm cao hơn rất nhiều, anh nhăn nhó tự trách mình sau mỗi cú sút hỏng ăn và dằn vặt sau mỗi lần thất bại. Bị chỉ trích ở trận thua Liverpool, Pogba trả lời bằng cú đúp vào lưới Fenebahce 3 ngày sau đó, bị khung gỗ từ chối bàn thắng khi gặp Tottenham, anh ghi bàn và kiến tạo trước Crystal Palace.
Cũng không hài lòng với vai trò của một tiền vệ trung tâm nên Pogba luôn mong muốn tạo ảnh hưởng ở khu vực tấn công. Đến nay, anh đã có 4 bàn thắng ở Premier League, thực hiện 1.522 đường chuyền (nhiều thứ 2 giải đấu) và 41 trong số đó trở thành cơ hội cho các đồng đội.
Thêm một điều nữa, thay đổi kiểu tóc hay dùng đồ hiệu là thói quen từ khi Pogba còn khoác áo Juventus và sự thật là những mối quan tâm này không khiến phong độ của anh giảm sút. Nó giống như một cách để xả stress và tìm lại nguồn cảm hứng, chứ không phải chết chìm trong đó như Depay.