Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League 2021/22: Cuộc đua tam mã khép lại trong bẽ bàng?
Dũng Phan • 09:11 ngày 04/01/2022
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Chelsea và Liverpool, đó cũng là lúc những mỹ từ ca ngợi về một mùa giải đáng xem nhất của Premier League rơi vào thinh không.

Lời ca về cái gọi là cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất 30 năm qua trở thành trò cười khi Chelsea và Liverpool liên tiếp trượt chân, rồi níu chân nhau trên BXH, để nhìn Man City càng lúc càng bỏ xa họ. Mỹ từ về danh hiệu tiền đạo mục tiêu xuất sắc nhất thế giới trong 3-4 năm qua dành cho Lukaku cũng rơi tiếp vào việt vị. Tất cả mất tích như việc tiền đạo người Bỉ không được đoái hoài trong trận cầu đinh ngày đầu năm mới. Khi những cơn mưa tuyết mùa đông ngày càng nặng hạt, cũng là lúc những nhà làm bóng đá Anh thẫn thờ trước viễn cảnh “một mình một ngựa” của Man City.

Việc Man City vô địch với những gì họ thể hiện trong thời gian qua (nếu thành sự thật) là điều xứng đáng. Nhưng nếu vô địch như thế này, và cứ bon bon về đích như thế này thì thật là đáng ngại cho Premier League. Trừ mùa giải 2018/19, khi Liverpool và Man City cạnh tranh nhau từng điểm số trên bảng xếp hạng và kết thúc với việc Liverpool là Á quân vĩ đại nhất lịch sử, và mùa giải 2015/16 với chuyện cổ tích mang tên Leicester City, thì các mùa giải còn lại trong 6 năm qua đều là cảnh một mình một ngựa ở Premier League. 

Điều buồn cười là trong 6 năm ấy, cụm từ “Big Six” được ra đời. Nhưng ở đâu ra cái chuyện 6 đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch mà lại có cảnh nhìn nhau như thế? “Tam mã” 2021/22 ư? Liệu có thể kết luận là đã kết thúc trong bẽ bàng chưa? Hoàn toàn có cơ sở cho điều này với phong độ ổn định cao của Man City. Người ta sẽ hỏi vì sao luôn là Man City? Vì không có đội bóng nào ổn định cao để đua đường dài như đội bóng của Pep Guardiola.

Chelsea và Liverpool đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời, tỷ số 2-2 cùng các bàn thắng đẹp, nhưng giải trí là thuần giải trí, còn kết quả là một nụ cười đắng ngắt cho cả hai. Đấy là hình ảnh biểu trưng cho cả Premier League 6 năm qua. Giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nhưng là giải đấu giải trí nhất chứ không phải kịch tính nhất, không có những cú twist, không có những màn đua tranh đến vòng đấu 38, và các trận cầu 6 điểm đang mất dần giá trị. Khi năm mới đến, một lần nữa, chỉ có Pep Guardiola là “tọa sơn quan hổ đấu”.

Nhưng “tiền trách kỷ, hậu trách nhân”, vì Big Six có ai hơn được Man City đâu. Những Chelesa, Tottenham, Man United chưa bao giờ ổn định, Juergen Klopp luôn bị đuối sức để đua đường dài vì lối chơi pressing họ lựa chọn, còn Arsenal vẫn đang “dậy thì”. Trong hoàn cảnh đó, Man City với sự xây dựng từ nhân sự đến chiến lược 4 năm qua của Pep Guardiola rõ ràng là sự lựa chọn lý tưởng nhất để nâng cúp vào tháng 5. Và nếu năm nay Man City vẫn vô địch, thì đã đến lúc nhắc về 2 từ Đế Chế!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội