Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League và những lần vuột cúp đáng tiếc nhất trong lịch sử
Tiểu Lý • 17:11 ngày 24/04/2023
Lịch sử Premier League đã chứng kiến nhiều cú trượt ngã ở giai đoạn nước rút của các đội bóng, để rồi mất chức vô địch vào cuối mùa. Nhân việc Arsenal sa sút gần đây và có nguy cơ bị Man City vượt lên ở những vòng cuối mùa này, hãy cùng điểm lại một số lần “tự thua” kinh điển nhất.

    1995/96: MU khiến Newcastle ôm hận

    King Eric ghi bàn vào lưới Newcastle để giúp MU vươn lên.

    Ở thời điểm tháng 1/1996, MU vẫn đang kém Newcastle tới 12 điểm. Chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1926/27 tưởng chừng đã được đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh “bỏ túi”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kevin Keegan, Newcastle lúc đó rất mạnh với những ngôi sao lẫy lừng như David Ginola, Robert Lee hay Faustino Asprilla…

    Bước ngoặt định mệnh diễn ra ở vòng 29, chủ nhà Newcastle gục ngã trước chính MU với tỉ số 0-1 với pha ghi bàn duy nhất của Eric Cantona. Sau đó, “Chích chòe” tuột dốc không phanh. Trong phần còn lại của mùa giải, họ thua Arsenal 0-2 và phải nhận thất bại 3-4 trước Liverpool... Cuối cùng, Newcastle để vuột mất chức vô địch vào tay của MU. Đó cũng là chức vô địch đánh dấu sự trưởng thành của “Thế hệ 92” mà HLV Alex Ferguson dày công tài bồi.

    1997/98: Cú trượt ngã khiến Sir Alex nổi điên

    Ngày Overmars gieo sầu cho MU.

    Arsenal đã giành chức vô địch Premier League mùa giải này với đúng 1 điểm nhiều hơn MU. Đây là điều mà Sir Alex không thể chấp nhận. Bởi sau khi đánh bại Chelsea hồi tháng 2/1998, họ vẫn còn dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì. 

    Trước trận đấu lượt về tiếp Arsenal ở Old Trafford vào trung tuần tháng 3, MU vẫn hơn “pháo thủ” tới 9 điểm. Và dù Arsenal còn trong tay 3 trận chưa đá, "Quỷ đỏ" vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng MU đã để thua 0-1 bởi pha ghi bàn “xỏ háng” thủ thành Peter Schmeichel của cầu thủ chạy cánh Marc Overmars.

    Sau trận đại chiến này, Arsenal thắng liền một mạch để rồi giành chức vô địch Premier League sớm 2 vòng đấu. 

    2002/03: Đến lượt Arsenal bị MU cho nếm trái đắng

    Arsenal là nhà vô địch lượt đi ở mùa này và liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng ở quá nửa giai đoạn lượt về. Từng có thời điểm, họ bỏ xa MU tới 7 điểm. Nhưng đến vòng 32, “Pháo thủ” để đoàn quân của HLV Ferguson bắt kịp về điểm số. Do vòng kế tiếp Arsenal không đá, MU đã tranh thủ vùi dập Newcastle 6-2 để tạm vươn lên dẫn đầu. Tiếp đến, ở trận trực tiếp phân định ngôi vô địch, dù tiền đạo Thierry Henry lập cú đúp nhưng đội bóng thủ đô London vẫn hòa 2-2 với MU.

    Sau đó, các học trò của HLV Ferguson liên tiếp thắng giòn giã để cán đích với chức vô địch, nhiều hơn Arsenal tới 5 điểm. Arsenal đã trượt chân một cách đáng tiếc ở 2 vòng áp chót, khi bị Bolton cầm hòa 2-2, và tiếp sau đó để thua Leeds 2-3 ở vòng 37. 

    2007/08: "Pháo thủ" lại mất cúp về tay "Quỷ đỏ"

    Cho đến vòng 26 của mùa giải này, Arsenal vẫn đang dẫn đầu ở Premier League. Họ có 63 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng MU tới 5 điểm. Bước ngoặt định mệnh đối với "Pháo thủ" là ở vòng 27. Họ bị cầm hòa 2-2 trên sân của Birmingham, trong trận đấu Theo Walcott lập cú đúp. Đây cũng là trận đấu mà tiền đạo Eduardo bị gãy chân sau pha vào bóng của Martin Taylor bên phía Birmingham.

    Đội bóng thủ đô London sau đó mất hẳn sự tự tin, và bị cầm hòa 3 trận liên tiếp lần lượt trước các đối thủ Aston Villa, Wigan, Middlesbrough, trước khi bị Chelsea đánh bại ở vòng 31 với tỉ số 2-1. Đặc biệt, ở vòng 34, họ thất bại trực tiếp trong màn “so găng” với MU với tỉ số 1-2 trên sân Old Trafford.

    2011/12: Man Xanh bẻ nanh “Quỷ đỏ”

    Thủ môn Kenny không kịp phản ứng trước tình huống dứt điểm của Aguero.

    Đây là mùa giải bản lề mở ra thời kỳ hoàng kim của Man City kéo dài đến tận bây giờ. Kịch tính của cuộc chiến đến ngôi vô địch Premier League 2011/12 lên đến cao trào ở vòng đấu cuối cùng. Cả 2 đội bóng thành Manchester bước vào vòng 38 đều với 86 điểm. Man xanh chỉ xếp trên Man đỏ trên bảng xếp hạng nhờ hơn về chỉ số phụ.

    Ở vòng 38, MU đến làm khách trên sân của Sunderland và họ đã giành thắng lợi 1-0. Trong khi đó, Man City bị QPR cầm hòa 2-2 cho đến phút 90. Những tưởng MU đã cầm chắc chức vô địch, các fan của “Quỷ đỏ” thậm chí đã hò reo mừng đội nhà lên ngôi. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối cùng ở Etihad, tiền đạo Sergio Aguero đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà. Nhờ vậy, chiếc cúp vô địch được “giật” lại cho nửa xanh thành Manchester.

    2011/12: Man City "cướp trên giàn mướp" của Liverpool

    Man Xanh đã vô địch mùa giải này với 86 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Liverpool 2 điểm. Đó quả là một kết cục không thể ngờ. Bởi ở vòng 32, đội bóng chủ sân Anfield vẫn đang chiếm vị trí số 1. Man City khi đó chỉ xếp thứ 3, kém Chelsea 2 điểm và kém Liverpool 4 điểm. 

    Chuyện bắt đầu xấu đi với Liverpool từ vòng 36. Trong trận tiếp Chelsea trên sân nhà, tiền vệ Steven Gerrard đã có cú trượt chân tồi tệ. Chân sút Demba Ba của Chelsea đã tận dụng triệt để thời cơ ghi bàn, khi một mình đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà (sau Willian còn ghi thêm 1 bàn cho Chelsea). Sau trận thua này, Liverpool mất tinh thần và để chủ nhà Crystal Palace cầm hòa 3-3 ở vòng kế tiếp, qua đó đành ngậm ngùi nhìn Man City giành cúp ngay trước mũi.

    Dàn sao MU vs CĐV vỡ òa cảm xúc sau khi vào chung kết FA Cup

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội