Bóng Đá Plus trên MXH

Quyền lực tại M.U thể hiện qua số phận của Martial
Hà Trang • 18:57 ngày 31/08/2018
Manchester United đang chia rẽ mạnh mẽ ở thượng tầng, thể hiện rõ ràng qua những quyết định áp đặt lên số phận các cầu thủ.
    Chưa bao giờ vị thế của Martial tại Old Trafford bị lung lay đến thế kể từ khi cập bến M.U từ 2015. Martial và HLV Jose Mourinho đang duy trì một mối quan hệ quá xấu. 

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phạt Martial 2 tuần lương vì sự vắng mặt không lý do trong giai đoạn giao hữu Hè trên đất Mỹ. Nhiều nguồn tin khẳng định Martial muốn ra đi. Bản thân tiền đạo người Pháp cũng đã thổ lộ nguyện vọng muốn rời Old Trafford với bạn bè và người đại diện của mình.

    Mourinho không còn tin Martial, thể hiện qua việc mới cho anh thi đấu 1 trên 3 trận trong mùa này. Martial gần như không còn tương lai ở M.U. Tuy nhiên, BLĐ M.U lại muốn ký thêm 5 năm với chân sút người Pháp, đồng thời gấp đôi mức lương hiện có của anh lên thành 130.000 bảng/tuần. Rõ ràng, có sự không thống nhất trong cách điều hành và ra quyết định ở M.U.

    BLĐ M.U muốn Martial ở lại thêm 5 năm nữa. Mourinho chưa chắc ở lại Old Trafford được 5 tháng nữa, chứ đừng nói tới 5 năm. Vậy nên mới có thông tin Martial đã tạm gác lại ý định rời M.U để chờ đợi tương lai của Mourinho. Ở đây, vai trò của người ra quyết định tối cao Ed Woodward mới thực sự đáng nể.

    Martial không được lòng Mourinho vẫn được đảm bảo tương lai ở M.U
    Martial không được lòng Mourinho vẫn được đảm bảo tương lai ở M.U

    Dưới thời Sir Alex Ferguson, không cầu thủ nào được phép lớn hơn đội bóng. Mà đội bóng ở đây chính là HLV mà thôi. Vì thế, một loạt ngôi sao như David Beckham, Ruud van Nistelrooy hay Roy Keane đã phải ra đi.

    Nhưng theo thời gian, bóng đá thay đổi, hợp đồng mới không còn chỉ là sự tưởng thưởng mà đôi khi là điều kiện để tránh mất trắng cầu thủ. Một nhân tố thừa thãi tại đội bóng vẫn quá khó và quá đắt đỏ để thay thế. Đó chính là tình hình hiện tại của M.U: Không có sự thay thế xứng đáng cho Martial.

    Trong quá khứ, M.U từng không ít lần chứng kiến các công thần muốn ra đi. Nhưng rồi Wayne Rooney của năm 2013 hay David De Gea của 2 năm trước vẫn ở lại tài tình theo một cách nào đó. Trường hợp của Luke Shaw mới đây càng thể hiện rõ. Một cầu thủ có thể muốn ra đi nhiều lần nhưng rồi đến thời điểm nhất định, anh tìm lại được phong độ và loại bỏ luôn ý nghĩ chia xa. Shaw không chỉ đang có được một vị trí chắc chắn tại M.U mà còn vừa được triệu tập trở lại ĐT Anh.

    Martial có thể trông vào Shaw và tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Chờ đến ngày phong độ đỉnh cao của mình trở lại, hoặc đến ngày cái gai chướng mắt - Mourinho ra đi. Còn bây giờ, nếu có nguyện vọng gì, Martial hãy đề đạt lên Woodward bởi Mourinho chẳng hề có thực quyền nữa rồi.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội