Bóng Đá Plus trên MXH

Ranieri không tin vào chiến thuật, từ chối nói về Mourinho
Việt Hà (lược dịch) • 10:39 ngày 22/04/2016
Claudio Ranieri không thích nói nhiều về mình. Đối với vị HLV người Italia, các học trò của ông mới là những người xứng đáng được tôn vinh. Dưới đây là những chia sẻ của Ranieri trên tờ France Football về mùa giải lịch sử của Leicester:
    - France Football: Ông hãy dùng một từ ngắn gọn để miêu tả Leicester lúc này?

    - HLV Ranieri: Không thể tin được. Không ai dám hình dung những gì đang xảy ra. Đầu tháng 4 năm ngoái, Leicester còn dưới đáy BXH Premier League. Còn hiện tại, chúng tôi đang tiến tới chức vô địch.

    - Cảm xúc của ông khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo nhìn các học trò chiến thắng?

    - Tôi đâu ngồi (cười). Tôi đứng suốt cả trận bên đường biên. Tôi chỉ đạo các học trò, và thường nói với trọng tài thứ tư: “Hãy giữ lấy tôi, đừng để tôi lao vào sân thi đấu”. Tôi sốt ruột, hồi hộp, căng thẳng và mừng vui.

    - Đâu là thời điểm đáng nhớ nhất của Leicester mùa này?

    - Đó là khi chúng tôi hạ Man City 3-1 (ngày 6/2/16). Một chiến thắng hoàn hảo

    - Ở trận Leicester – Newcastle (Leicester thắng 1-0 hôm 14/3), người ta thấy ông giơ tay khuấy động các khán đài vào phút 88. Hành động đó không giống lắm một Ranieri trầm tĩnh thường ngày?

    - Vâng, tôi kêu gọi khán giả cổ vũ thêm nữa. Lúc đó Newcastle đang gây sức ép vô cùng lớn với chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ mình cần phải làm gì đó.


    - Trong 50 năm nữa, người ta sẽ còn nhắc đến chiến tích của Leicester. Ông có biết hành trình của Leicester đã gây tiếng vang trên toàn thế giới?

    - Có chứ. Chúng tôi nhận được thư từ Australia, Canada, Nam Mỹ. Hãng CNN thậm chí đã làm phóng sự về Leicester. Chúng tôi đã viết nên một trang sử kỳ diệu.

    - Hãy giải thích về sơ đồ 4-4-2 của Leicester, tại sao nó hoạt động hiệu quả đến vậy?

    - Tôi không tin vào chiến thuật hay sơ đồ. Tôi chỉ tin vào các cầu thủ. Chẳng có hệ thống nào giúp chúng ta chiến thắng, mà chỉ có nỗ lực của các cầu thủ. Điều tôi làm chỉ là tìm ra sự cân bằng trong sơ đồ đó. Thiếu cân bằng, mọi sơ đồ đều gãy đổ.

    - Nhưng phải có một “chìa khóa” trong lối chơi của Leicester chứ?

    - Đó là tính gắn kết, không chỉ giữa các cầu thủ mà cả với HLV, chủ tịch CLB, các CĐV. Tôi không biết giải thích thế nào cho chính xác. Nhưng ở Leicester, tất cả là một khối thống nhất, tôi nghĩ đó là sức mạnh.

    - Thế còn vai trò của ông trong thành công ở Leicester?

    - Các cầu thủ mới là những người có thể nói ra điều đó. Còn tôi, tôi chẳng hề thay đổi so với khi nhận 4 trận thua cùng ĐT Hy Lạp vào năm 2014. Tôi chỉ cố làm tốt công việc của mình, tạo ra một đội bóng mạnh. Với tôi, quan trọng nhất là các cầu thủ phải cháy hết mình. Nếu họ làm được điều đó, tôi không còn để ý tới kết quả.

    - Hãy nói về Jamie Vardy. Ông đã làm gì để anh ta bùng nổ như vậy. Nói chuyện thật nhiều? Động viên bằng  tin nhắn SMS hay mời đi nhà hàng?

    - Không, không, không. Tôi chẳng mời cầu thủ nào đi nhà hàng. Chỉ có một lần duy nhất tôi mời cả đội ăn pizza. Tôi cũng không ăn trưa cùng họ. Tôi muốn các cầu thủ thảnh thơi, bớt áp lực. Với Jamie, tôi trao cho cậu ấy niềm tin. Ngoài ra là những lời khuyên kiểu như “tấn công vào khoảng trống”, “chọn vị trí thuận lợi”…Mọi HLV đều làm như vậy.

    - Nhưng Vardy đã có một giai đoạn tịt ngòi đáng lo?

    - Tôi chỉ nói với Vardy: “Mọi tay săn bàn đều có những giai đoạn khủng hoảng. Điều quan trọng là cậu cống hiến hết mình cho đội”. Còn với cả đội, tôi nói: “Các bạn phải vị tha và đừng tạo sức ép cho Vardy. Chúng tôi chơi bóng 11 người chứ không phải 1 người”. Sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau đã giúp Vardy vượt qua giai đoạn khó khăn.

    - Leicester của ông thắng quá nhiều trận với tỷ số 1-0?

    -  Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ vào trận với tư tưởng đây là trận đấu cuối cùng của cuộc đời. Nhưng Leicester không phải đội bóng được xây dựng để cạnh tranh chức vô địch. Điều chúng tôi luôn tâm niệm, đó là chiến đấu đến giây cuối cùng của trận đấu cuối cùng mùa giải.

    - Ông đã hai lần về nhì cùng Chelsea (2003/04) và Roma (2013/14). Lần này sẽ là cảm xúc hoàn toàn khác?

    - Tôi thấy hài lòng với những gì đã đạt được. Tất cả đều có giá trị, kể cả những lần về nhì. Tôi không coi chức vô địch Premier League là một sự đền đáp cho quá khứ.

    - Vào năm 2008, Mourinho từng nhận xét về ông: “Ở ngưỡng tuổi 70 ông ta có được những gì (lúc đó Ranieri thực ra mới 56 tuổi)? Một siêu cúp, một chiếc cúp vớ vẩn. Ông ấy quá già để thay đổi…”

    - Thôi thôi, tôi không muốn bình luận về Mourinho! 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội