Đây không phải là một phát ngôn dễ dàng. Trong thời đại kim tiền hiện nay, không một cầu thủ nào muốn tự lấy dây trói mình trong những ràng buộc mang tính tình cảm. Rashford hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu theo đuổi của những đại gia như Real Madrid hay Barca trong tương lai. Nên tuyên bố không bao giờ muốn rời khỏi Old Trafford của Rashford rất có thể sẽ trở thành vũ khí để người ta sử dụng nhằm chống lại anh.
Nhưng Rashford có lý do riêng của mình. Mối quan hệ giữa anh với Man United, theo anh, không hề đơn thuần là mối quan hệ công việc. Ngày Rashford còn là một cậu bé, gia đình anh từng phải sống trong cảnh sống hết sức khó khăn và nếu không có Man United, anh và mẹ có thể đã không thể vượt qua nổi. Đó cũng là động lực để anh theo đuổi tới cùng chiến dịch bữa cơm miễn phí cho học sinh nghèo ở Anh, mà nhờ đó anh được nhận Huân chương Đế chế từ Hoàng gia.
“Tất cả những điều tuyệt vời mà tôi đang cố gắng làm đều xuất phát từ những gì mà Man United đã làm cho tôi khi còn nhỏ,” Rashford nói. “Mọi người chỉ thấy những gì xảy ra khi tôi ra mắt đội một, nhưng mối ràng buộc giữa tôi với đội bóng sâu sắc hơn thế nhiều lần.”