Gareth Bale vẫn chưa chính thức là người của Real Madrid, nhưng việc tiếp thị và kinh doanh liên quan đến ngôi sao 24 tuổi này đã bắt đầu. Tờ AS vừa loan thông tin rất thú vị: một cửa hàng online đã rao bán áo đấu của Real số 11 có tên Bale. Đây là scandal nho nhỏ nhưng cũng có thể là chiêu tiếp thị hình ảnh khôn ngoan của đội bóng áo trắng thành Madrid mỗi khi thực hiện một vụ chuyển nhượng bom tấn, hoặc thậm chí với giá kỷ lục.
Các chuyên gia kinh tế đánh giá hiệu ứng thương mại từ vụ Real mua Bale (nếu trở thành sự thật) sẽ không cao như các vụ chuyển nhượng “khủng” trước đây, bởi ở thời điểm đến Real, Bale không thể sánh với Ronaldo, Kaka, Zidane, Figo, Ronaldo hay một số danh thủ khác khi họ cập bến Santiago Bernabeu dưới triều đại Florentino Perez. Một chi tiết khác cũng rất đáng để lưu ý đó là, số áo 11 không hẳn là số áo may mắn, bởi Quả bóng vàng châu Âu 2001 Michael Owen từng mặc nó khi chơi cho Real. Sau khi nhanh chóng đến rồi rời Real, sự nghiệp của Owen xuống dốc thê thảm.
Số 11 chính là số áo yêu thích của Bale, nhưng không có nghĩa các fan của Real có thể mua áo cầu thủ này ngay thời điểm hiện nay. Hãng Adidas (tài trợ áo đấu cho Real) nói rằng, “vì có một sự cố kỹ thuật đáng tiếc” nên sau đó áo số 11 của Bale đã bị loại khỏi danh sách bán. Một nguồn tin khác từ Real cho rằng đã có hacker phá hoại trong vụ này, song không đưa ra được bằng chứng xác thực nào.