Cụ thể: Sau 20 trận dẫn dắt Aston Villa, Garde chỉ mang về vỏn vẹn 2 chiến thắng (trước Crystal Palace và Norwich). 18 trận còn lại họ hòa 6 và thua tới 12 trận. Như vậy, Garde chỉ thắng được vỏn vẹn 10% số trận trong thời gian dẫn dắt Aston Villa và trở thành HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử đội bóng này.
Trước đó, HLV Alex McLeish dẫn dắt Aston Villa từ 2011-2012 là nhân vật giữ kỷ lục về tỷ lệ thắng thấp nhất. Ông ra đi sau 38 trận, chỉ thắng 7 trận (tương đương 18,4%). Không ai có thể ngờ kỷ lục tồi tệ này lại bị phá bởi một HLV được đánh giá là rất có tiềm năng và thực tế đã ký hợp đồng 3,5 năm với Aston Villa.
Không chỉ xác lập kỷ lục tại Aston Villa, Garde còn vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách những HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong cả lịch sử Premier League, chỉ kém 2 tội đồ Steve Wigley (Southampton) và Roy McFarland (Bolton). Vậy vì lý do nào mà một HLV vốn đã làm việc rất thành công cùng Lyon lại trở thành tội đồ trong lịch sử của Aston Villa?
Garde, thực ra, đã khởi đầu “triều đại” ngắn ngủi của ông một cách khá ấn tượng khi cầm hòa Man City không bàn thắng trong trận ra mắt. Tuy nhiên, thất bại nặng nề 0-4 trước Everton sau đó đã giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của Garde và các học trò. Họ đã phải chờ tới trận thứ 11 mới có được chiến thắng đầu tiên với HLV người Pháp. Khi đã quá muộn.
Ở thời điểm Garde bị sa thải, Aston Villa vừa trải qua chuỗi 6 thất bại liên tiếp, trong đó có những thất bại rất nặng nề như 0-6 trước Liverpool hay 0-4 trước Man City. “Di sản” mà Garde bỏ lại là khoảng cách 12 điểm so với vị trí an toàn. Với một tập thể đã rệu rã tới tận gốc, rất khó để người kế nhiệm Garde có thể làm nên điều thần kỳ.