Bóng Đá Plus trên MXH

Rodgers & Klopp, mộng và đời
Dũng Phan • 07:29 ngày 05/10/2019
Nếu lần đầu tiên bạn được tiếp xúc với tác phẩm võ hiệp “Tiếu ngạo giang hồ” của cố nhà văn Kim Dung, thì 10 người đọc hết 10 người tin chắc Lâm Bình Chi là nhân vật chính của pho tiểu thuyết đó.
    Lý do vì mở đầu của cuốn sách đã đi theo mô típ chung của kẻ đại hiệp cứu nước cứu dân, đấy là cảnh một người con tuấn tú lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, cha mẹ bị giết, người con khao khát trả thù, và gia đình chứa một pho võ công kinh điển. 

    Người bình thường hẳn sẽ có suy nghĩ đầu tiên “À, rồi đây Lâm Bình Chi sẽ tìm được pho võ công ấy, rồi luyện thành, rồi quay lại trả thù, đại công cáo thành.” Nhưng xin lỗi, đây là nhà văn thiên tài Kim Dung. Nhân vật chính lại xuất hiện sau, chính là gã lãng tử Lệnh Hồ Xung. Thời gian càng dài, người ta lại thấy được Lệnh Hồ Xung là viên ngọc bên dưới bộ quần áo nhàu nát, còn Lâm Bình Chi bên trong rách nát thập phần khoác lên mình chiếc áo gấm. Kim Dung đã biến thế giới võ hiệp cữ ngỡ thô thiển  với chưởng pháp, kiếm thuật, chiêu thức, thành cái vỏ ngoài, để bọc bên trong những triết học, nhân sinh quan, tâm lý con người. 

    Trận đấu giữa Liverpool và Leicester City là cuộc hội ngộ giữa Brendan Rodgers với đội bóng cũ mà ông suýt làm nên sự nghiệp anh hùng. Giấc mộng Premier League gần nhất mà thành phố cảng có được trước khi Klopp đưa đội bóng đến con số 96 điểm mùa giải năm ngoái, chính là ở mùa giải 2013/14 của Brendan Rodgers. Tuy nhiên, thành công của Liverpool trong mùa giải 2013/14 ấy đến từ các yếu tố không phải ở Rodgers. Đầu tiên, họ hưởng lợi từ tình cảnh mất phương hướng của đại kình địch Manchester United sau sự ra đi của Alex Ferguson. 

    Thứ đến, Rodgers được hưởng lợi từ tài năng của Luis Suarez trong mùa giải mà chân sút người Urugoay đã cày nát cả nước Anh để đem về cho Liverpool từng điểm số. Nhưng sụp đổ của Liverpool trong những vòng cuối lại góp công lớn của Rodgers. Ông đã cho thấy lý do vì sao Jose Mourinho để ông ra đi chứ không giữ lại qua trận cầu mà Chelsea thắng Liverpool với cái trượt ngã của Gerrard. Rodgers đã bị Mourinho lừa vào kế khích tướng để cố thắng cái trận đấu chỉ cần hòa là được. 


    Brendan Rodgers cũng thuộc về một mô típ Lâm Bình Chi trong bóng đá (Xin lỗi, chúng ta không nói tới nhân cách giống họ Lâm hay vụ “tự cung” nhé). Ở đây là vấn đề của mô típ “bóng đá như phim” nếu gán vào Rodgers. Giả sử ông vô địch với Liverpool, thì đây giống như phim vậy. Một vị HLV vô danh đặt chân đến thành phố cảng vĩ đại nhưng đã hơn 25 năm không thể vô địch, và ở đó có một người đội trưởng bị đọa đầy với danh hiệu này: Steven Gerrard. Vâng, nếu đây là khúc ca khải hoàn, hẳn chúng ta sẽ được xem một bộ phim hoành tráng đây. Kết cục, chẳng có phép màu nào cả, chỉ có sự phũ phàng của hiện thực và Rodgers bị sa thải ở mùa sau, Gerrard ra đi trong dở dang.

    Juergen Klopp thì như Lệnh Hồ Xung. Một gã đến sau, hay cười, có những phát ngôn rất thông minh chứ không trầm như Rodgers. Klopp sống đời vui vẻ, sảng khoái và thậm chí ông cũng thích rượu. Chiến lược gia người Đức từng ví James Milner như rượu vang đỏ. Người không sành rượu, sao biết cách mà ví von? Hành trình của Klopp là một hành trình rất đời. Đến Liverpool với tư cách “đại sư huynh” vì có thành tựu sẵn ở Dortmund.

    Nhưng cũng phải trầy vi tróc vảy, ngã lên ngã xuống để thành công. Và cũng như Lệnh Hồ Xung, trong Klopp đã có sẵn “pho võ công” của mình là pressing tầm cao, để xây dựng kiện toàn theo năm tháng chứ không đợi phép màu hay một thanh bảo kiếm.

    Đời không như sách, nên Brendan Rodgers chỉ là mộng, còn Juergen Klopp là vinh quang thực. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội