Sau thất bại 1-4 trước Crystal Palace cách đây ít ngày, Leicester đã sa thải HLV Puel. Theo báo chí Anh, Rodgers - người từng có quãng thời gian dẫn dắt Liverpool - là ứng viên sáng giá ngồi vào chiếc ghế nóng tại King Power. Và thông tin này đã trở thành sự thật khi Rodgers đã quyết định rời Celtic, bất chấp đang có cơ hội đoạt thêm "cú ăn 3" cùng đại diện Scotland.
Với Rodgers, việc được Leicester để mắt tới là một cơ hội không thể bỏ lỡ để có thể trở lại xứ sương mù. Nhà cầm quân 46 tuổi đã tới nói chuyện với ban lãnh đạo Celtic về nguyện vọng ra đi và họ đồng ý để ông đàm phán với nhà cựu vương Premier League. Dù vậy, phía Leicester được cho sẽ phải trả Celtic 6 triệu bảng phí đền bù hợp đồng còn lại của Rodgers.
"CLB bóng đá Celtic xác nhận rằng Leicester đã tiếp cận với CLB để nói chuyện với Brendan Rodgers liên quan đến vị trí tuyển dụng hiện tại của họ. Brendan đã nói với CLB rằng đây là cơ hội mà ông ấy muốn tìm hiểu thêm và do đó, rất bất đắc dĩ, CLB đã cho phép ông ấy nói chuyện với Leicester", Celtic thông báo.
Khi sang Leicester, Rodgers sẽ đưa theo đội ngũ trợ lý gồm Chris Davies, HLV Kolo Toure và HLV thể lực Glenn Driscoll. Rodgers bắt đầu dẫn dắt Celtic từ năm 2016 và giúp đội bóng này đăng quang giải VĐQG Scotland 2 mùa liên tiếp cùng nhiều danh hiệu quốc nội khác.