"Tôi nghĩ tôi đã phải nhận chỉ trích trong cả sự nghiệp, nhưng tôi nghĩ đó mới là bóng đá", đội trưởng M.U chia sẻ. "Tôi luôn lắng nghe các HLV, đồng nghiệp và những người thân xung quanh tôi. Tôi chẳng bao giờ bận tâm tới những điều người ta đàm tiếu ngoài kia, bởi đó chỉ toàn rác rưởi".
"Tôi phải tập trung thi đấu, luyện tập chăm chỉ và điều này đã được tôi làm trong suốt sự nghiệp. Tôi luôn nỗ lực cống hiến những gì tốt nhất cho CLB".
Dù vậy, Rooney khẳng định những lời chỉ trích là hết sức bình thường trong bối cảnh M.U trải qua 3 trận thua liên tiếp. Đồng thời, "Gã Shrek" nói rằng bản thân anh và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức để chứng minh những chỉ trích của mọi người là hoàn toàn sai lầm.
M.U mới tìm lại được niềm vui chiến thắng bằng màn hạ sát Northampton Town 3-1
"M.U không thắng trong 3 trận liền và dĩ nhiên, mọi người có quyền bàn tàn về chuyện này. Chúng tôi đã có một tuần tồi tệ, chỉ trong 8 ngày đội bóng đã thua 3 trận. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi cần đứng dậy và vượt qua nỗi thất vọng này", Rooney kết luận.
Rạng sáng qua (22/9), M.U đã chấm dứt chuỗi trận bết bát của mình bằng thắng lợi 3-1 trước đội bóng ở giải hạng 3 là Northampton Town tại vòng 3 Cúp Liên đoàn.
Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng bởi nó mang lại một cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò Jose Mourinho ở chặng đường sắp tới, nơi họ sẽ đối mặt với đầy rẫy thách thức. Chướng ngại vật M.U phải gặp đầu tiên là nhà ĐKVĐ Leicester tại vòng 6 Ngoại hạng Anh vào ngày mai (24/9).