Theo lời Roderick Miranda, đồng đội cũ của Amorim tại Benfica, anh đã rất bất ngờ khi thấy Amorim chuyển mình từ một kẻ chuyên bày trò trong phòng thay đồ thành HLV ở Premier League.
Miranda chia sẻ với Flashscore Australia tuần này: "Tôi chưa bao giờ nghĩ Amorim sẽ trở thành HLV. Không phải vì kỹ năng chơi bóng hay trí thông minh của anh ấy, mà bởi vì anh ấy là chú hề trong phòng thay đồ. Amorim có một tính cách rất vui vẻ và luôn làm điều gì đó để khiến mọi người cười.
Khi nghe tin anh ấy bắt đầu làm HLV, tôi hơi ngạc nhiên và tự hỏi làm sao một người tôi từng thi đấu cùng lại có thể trở nên nghiêm túc đến vậy. Nhưng Amorim là một cầu thủ rất thông minh. Anh ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, có lẽ đó là lý do anh ấy trở thành một HLV xuất sắc, bởi anh ấy có sự thấu hiểu tuyệt vời về trận đấu".
Miranda và Amorim đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Benfica, từng thi đấu cùng nhau vào đầu những năm 2000. Giờ đây, ở tuổi 40, Amorim đã có một sự nghiệp cầu thủ ấn tượng khi từng chơi bóng chuyên nghiệp cho Belenenses, Benfica, Braga và Al Wakrah (Qatar), đồng thời khoác áo tuyển Bồ Đào Nha 14 lần từ năm 2010 đến 2014.
Tuy nhiên, chính sự thăng tiến trên băng ghế huấn luyện mới thực sự đưa tên tuổi Amorim vươn xa khắp châu Âu. Sau khi giúp Sporting Lisbon chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 19 năm và giành hàng loạt danh hiệu quốc nội, Amorim được bổ nhiệm dẫn dắt MU vào tháng 11/2024.
Thế nhưng, dù nhận được nhiều kỳ vọng, mọi thứ vẫn chưa diễn ra suôn sẻ ở Manchester. Hiện tại, MU đang đứng thứ 13 trên BXH Premier League, kém tới 17 điểm so với Nottingham Forest - đội bóng đang gây sốc khi xếp thứ 3 dưới sự dẫn dắt của Nuno Santo.
Roderick, người từng thi đấu dưới trướng Nuno tại cả Rio Ave lẫn Wolves, cho biết: "Tôi không thực sự ngạc nhiên về điều đó, bởi tôi luôn biết ông ấy rất giỏi. Nếu tìm được những cầu thủ phù hợp và tạo ra bầu không khí tốt, ông ấy là một HLV có thể làm nên điều đặc biệt".