Từ đầu mùa giải tới nay, Loftus-Cheek vẫn chưa được đá chính một trận nào ở Premier League. Tất cả những lần đá chính của anh đều diễn ra ở các giải đấu theo thể thức cúp. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cầu thủ người Anh khao khát được được làm điều đó (ra sân từ đầu ở Premier League). Anh xem tháng 12 là một cơ hội lớn, bởi trong tháng này, Chelsea sẽ phải chơi tới 8 trận, HLV Maurizio Sarri không thể không xoay vòng lực lượng.
Và trận gặp Wolves có thể xem là cơ hội tốt nhất. Bởi Chelsea bước vào trận đấu này trong bối cảnh cả hai tiền vệ cạnh tranh với Loftus-Cheek là Mateo Kovacic và Ross Barkley đều có vấn đề về thể lực. Kovacic phải rời sân giữa chừng ở trận gặp Fulham vì chấn thương, còn Barkley vì vắng mặt ở trận đấu đó, cũng vì một chấn thương nhẹ. Trong quan điểm của Loftus-Cheek, nếu HLV Sarri mà không để cho anh đá chính ở trận này, thì có lẽ là ông sẽ chẳng bao giờ làm điều đó.
Trở lại Chelsea là một sai lầm lớn với Loftus-Cheek. Từ chỗ dự World Cup 2018 với đội tuyển Anh, tiền vệ 22 tuổi chỉ còn là kẻ đánh bóng băng ghế dự bị. Và điều đáng sợ nhất là khả năng của anh sẽ bị cùn mòn, do anh đang ở độ tuổi hết sức quan trọng để phát triển sự nghiệp mà lại không được ra sân thi đấu thường xuyên. Loftus-Cheek chắc chắn không muốn mắc thêm một sai lầm nữa.
Ghi bàn hơn cả mùa trước Dù không được ra sân nhiều song Loftus-Cheek vẫn tin rằng mình vẫn đang tiến bộ từng ngày. Bằng chứng là anh đã ghi được nhiều bàn hơn cả mùa trước ở Crystal Palace dù chưa đá chính ở Premier League. Bàn thắng vào lưới Fulham vừa qua là bàn thắng thứ 5 trong 6 lần ra sân trên các đấu trường của anh mùa này. |