Bóng Đá Plus trên MXH

Sao Ngoại hạng Anh chỉ trích cách BTC phản ứng với virus Corona
Kiều Anh • 10:37 ngày 15/03/2020
Hậu vệ quốc tế người Italia, Angelo Ogbonna bày tỏ sự giận dữ với cách giải quyết tình huống khẩn cấp mà cụ thể là đại dịch virus Corona mà các nhà chức trách tại Anh thực hiện.

    Covid-19 tàn phá bóng đá

    Theo dõi tình hình dịch bệnh lây lan với tốc độ khủng khiếp tại Italia, nơi đã có hơn 17 ngàn trường hợp nhiễm virus, cầu thủ 31 tuổi này bị sốc trước hành động chậm chạp trong việc xử lý khủng hoảng từ chính quyền tại Anh.

    Premier League và các giải bóng đá tại xứ sở sương mù đã bị tạm hoãn từ thứ Sáu và các hoạt động này chỉ có thể trở lại sớm nhất vào đầu tháng Tư. Tuy nhiên, Ogbonna cho rằng, phản ứng của cơ quan quản lý bóng đá quá chậm chạp, mất nhiều thời gian để ra quyết định.

    “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi các giải đấu bị tạm hoãn, kể cả các giải đấu nhỏ. Gần như là họ muốn bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng như thế”, Ogbonna chia sẻ với Corriere della Sera.

    “Nó không chỉ là bóng đá, mà vấn đề này đã ăn sâu vào tâm lý người Anh. Họ vẫn không nhận ra sự nguy hiểm của một loại virus có thể lây truyền trong vài giây nếu bạn không hành xử đúng cách”.

    Ogbonna cũng đặc biệt tức giận với quyết định của BTC Premier League khi để trận đấu giữa West Ham và Arsenal vẫn diễn ra vào cuối tuần trước.

    “Đây là điều không thể chấp nhận được khi cho phép Arsenal thi đấu với chúng tôi. Họ vừa mới gặp Olympiakos, đội bóng mà chủ tịch của họ bị phát hiện dương tính với virus Corona”, Ogbonna ngán ngẩm trình bày.

    “Như thể họ đang đợi ai đó chết trước khi đưa ra hành động”, Ogbonna nói thêm. “Tôi đã không được xét nghiệm hoặc kiểm tra bằng nhiều cách. Đó là minh chứng khác cho sự hời hợt”.

    Bộ trưởng thể thao Italia, Vincenzo Spadafora, đã thừa nhận vào thứ Sáu vừa rồi rằng, ông đã rất tiếc khi để Serie A diễn ra quá lâu trước khi tất cả các trận đấu bị hoãn lại vào cuối tuần trước.

    “Bản thân bóng đá là một thế giới. Đã có lúc Lega Serie A đã không muốn chịu trách nhiệm lẽ ra phải làm”, ông nói với Radio 1.

    “Chúng tôi đã hành động như điều mà một chính phủ phải làm để bảo vệ lợi ích công dân. Bây giờ không còn bất kỳ tranh cãi nào vì đã có nhiều người bị nhiễm virus Corona. Chúng tôi đáng lẽ phải dừng các giải đấu sớm hơn, nhưng muộn còn hơn không”.

    “Hiện tại rất nhiều đội bóng đang quyên góp tiền và hàng hoá trong tình trạng khẩn cấp và chúng tôi rất vui vì điều đó. Họ đã thể hiện những cử chỉ đoàn kết và chúng tôi đánh giá cao điều đó”, ông Spadafora chia sẻ.

    XEM THÊM

    Nếu phải chuyển nghề, Ronaldo, Messi và các ngôi sao có thể làm gì để kiếm sống?

    FIFA ra quyết định bất ngờ nhằm đối phó dịch COVID-19

    Đồng đội nhiễm COVID-19 của Ronaldo có biểu hiện khó tin

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội