Bóng Đá Plus trên MXH

Sao Ngoại hạng từng có 2 lần thoát chết ngoạn mục
Hà Bình • 19:35 ngày 18/02/2016
Vừa ký hợp đồng thi đấu cho West Ham, nhưng chân sút Emmanuel Emenike ngay lập tức nhận được sự thán phục bởi những biến cố khó tin xảy ra trong cuộc đời mình. Vượt lên trên tất cả, Emenike là minh chứng sống động về chuyện “trời đánh không chết”.

    THOÁT CHẾT TỚI HAI LẦN

    Đằng sau vẻ mạnh mẽ mỗi khi ra sân, hiếm ai biết chân sút đang thi đấu cho West Ham theo hợp đồng cho mượn từ Fenerbahce, Emenike đã phải trải qua nhiều hiểm nguy đến tính mạng. Không chỉ một lần, mà cựu tuyển thủ Nigeria từng bị lưỡi hái tử thần suýt chạm trúng tới hai lần. Được lời như cởi tấm lòng, tiền đạo sinh trưởng tại khu vực Otuocha, Aguleri (Nigeria) đã dốc bầu tâm sự trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun về việc thoát chết ra sao.

    Emenike vẫn còn nhớ như in vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp mà anh gặp phải tại quê nhà Nigeria khi còn nhỏ. “Khi đó tôi cùng mẹ ngồi trên một chuyến xe khách tới thăm một người họ hàng. Chẳng thể ngờ nổi đó lại là chuyến xe định mệnh với nhiều người quanh tôi, khi bất ngờ gặp tai nạn. May mắn là hai mẹ con tôi vẫn còn sống”, Emenike nhớ lại.

    Sau vụ tai nạn đó, Emenike đã sang Nam Phi tìm kiếm việc làm và phải sống vật vờ trên đất khách quê người. Không một xu dính túi, bởi vậy Emenike thường túc trực tại nhà hàng Pure Grace ở Johannesburg để kiếm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng. 



    Sau những nỗ lực của bản thân, Emenike được Fenerbahce ký hợp đồng thử việc vào năm 2011. Và một lần nữa bóng ma tử thần lại tìm đến Emenike, khi anh cùng đồng đội trải qua chuyến xe bão táp trên đường tới sân bay Trabzon sau trận thắng Rizespor 5-1 hồi đầu tháng 4 năm ngoái. Không rõ vì động cơ gì mà một tên khủng bố đã dùng súng bắn thẳng vào đầu xe.

    “Tôi đang gọi điện thoại cho anh trai thì giật bắn mình vì tiếng súng sát bên tai mình. Tất cả mọi người đều hoảng loạn khi tài xế đổ gục trên vô lăng vì trúng đạn. Máu từ người anh ta loang lổ đầy sàn xe”, Emenike bồi hồi nhớ lại. Cũng may là Emenike và đồng đội không bị hề hấn gì sau vụ nổ súng kinh hoàng này.

    BỊ GIAM VÌ GIẢ CHẤN THƯƠNG

    Cùng với hai lần may mắn thoát chết, xui xẻo còn đeo bám Emenike như hình với bóng. Mà trong đó là vụ Emenike bị ngồi xà lim 4 ngày ở một đồn cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011. Đáng nói Emenike bị bắt vì lý do bị nghi ngờ cố tình giả vờ chấn thương để không ra sân trong một trận đấu quan trọng của Fenerbahce.

    Emenike nhớ lại anh bị đối xử chẳng khác gì tội phạm và chỉ sống cầm hơi bằng những mẩu bánh mỳ và nước lã. Uất ức khi trở thành đối tượng điều tra, Emenike đã khóc như một đứa trẻ trong suốt thời gian ngồi xà lim. Do không có đủ chứng cớ cần thiết, nên vụ điều tra với Emenike bị hủy. 


    Trong cái rủi có cái may, Emenike đã được Fenerbahce chiêu mộ sau thời gian thử việc với mức phí chuyển nhượng 9 triệu bảng. Một cú sốc nữa ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần của Emenike là bị đám fan cuồng của Dynamo Moscow ra sức lăng mạ anh trong thời gian anh khoác áo Spartak Moscow (2011-2013).

    Cũng chính Emenike còn gặp tai bay vạ gió khi một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc anh gian lận tuổi tác. Và rằng Emenike già hơn 7 tuổi so với tuổi thực của mình. Có thể thấy trước khi tới West Ham, Emenike đã trải qua một hành trình hết sức kỳ lạ.

    Vài nét về Emmanuel Emenike
    Tên đầy đủ: Emmanuel Chinenye Emenike.
    Sinh ngày: 10/5/1987 tại Otuocha, Aguleri (Nigeria)
    Vị trí: Tiền đạo
    Các CLB đã qua: MP Black Aces (2008), Cape Town (2008-09), Karabukspor (2009–11), Fenerbahce (2011), Spartak Moscow (2011–13), Fenerbahce (2013-), Al Ain (2015-16, cho mượn từ Fenerbahce), West Ham (2016-, cho mượn từ Fenerbahce).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội