Bóng Đá Plus trên MXH

Sát thủ đầu bạc Ravanelli chê hậu vệ thời nay quá tệ
DUY KHÁNH • 17:27 ngày 29/07/2017
Chân sút lừng danh một thời Fabrizio Ravanelli tuyên bố hậu vệ thời nay quá tệ và ông có thể ghi tới 60 bàn mỗi mùa.
    Fabrizio Ravanelli bắt đầu buổi phỏng vấn một cách ấn tượng: "Tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi đã ghi 34 bàn cho Juventus ở mùa giải 1995/96, 31 bàn trong một mùa giải tại Middlesbrough. Nếu chơi bóng thời nay, tôi có thể ghi được khoảng 60 bàn một mùa, thôi 50 cho chắc chắn!".

    Cựu tiền đạo có biệt danh Sát thủ đầu bạc diễn giải: "Đã có một thời rất khó để ghi bàn. Bây giờ thì quá dễ dàng. Thời của những hậu vệ vĩ đại đã đi qua. Không còn xuất hiện thêm những Nesta, Maldini hay Stam nữa. Các tiền đạo ngày nay mỗi trận đấu có 5 hay 6 cơ hội dứt điểm. Ngày xưa chỉ 1 hoặc 2, tối đa là 3".

    "Không chỉ riêng tôi, mà Gianfranco Zola, Eric Cantona, Teddy Sheringham, tất cả chúng tôi đều sẽ ghi nhiều bàn hơn nếu thi đấu trong thời đại này. Thằng nhóc nhà tôi bảo: "Bố ơi, anh ta ghi được 12 bàn và anh ta sẽ kiếm được 50 triệu euro". Thời của tôi, cần phải ghi 28 bàn trong 2 mùa liên tiếp mới có cơ hội khoác áo đội tuyển Italia. Bây giờ, bạn sẽ được triệu tập nếu bạn ghi được 4 bàn sau 10 trận", Ravanelli tiếp tục.

    Ravanelli thời khoác áo Middlesbrough
    Ravanelli thời khoác áo Middlesbrough

    Cựu tiền đạo người Italia cũng chia sẻ thêm rằng chân sút ngày nay ông yêu thích nhất là Zlatan Ibrahimovic: "Tôi thích cậu ta. Không điều gì làm cậu ra run sợ. Cậu ta mạnh mẽ, dũng mãnh, kỹ thuật bậc thầy, cá tính... Khi trên sân, bạn phải luôn tin bạn là người giỏi nhất", ông nói. 

    Cuối cùng, Ravanelli đưa ra quan điểm: "Tôi từng ghi một hat-trick vào lưới Liverpool trong trận đấu ra mắt Middlesbrough. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật bất khả chiến bại. Tôi là vua! Tôi thấy trên mình xuất hiện trên khắp mặt báo. Mọi người học theo cách ăn mừng trùm áo lên mặt của tôi. Tôi muốn mọi người phải nhớ tới màn trình diễn của tôi. Đó là cách mà các tiền đạo giỏi nên làm".

    Ravanelli là một chân sút lừng danh ở những năm thập niên 1990. Ông từng có 4 năm khoác áo Juventus và gặt hái mọi danh hiệu cao quý từ Serie A đến Champions League. Sau đó, ông chuyển sang Middlesbrough và tiếp tục tỏa sáng. Ngoài ra, Sát thủ đầu bạc có 22 lần ra sân trong màu áo Italia và ghi được 8 bàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội