Bóng Đá Plus trên MXH

Sau 6 tháng, cuối cùng Rashford cũng hồi sinh
Hà Trang • 21:00 ngày 14/09/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
189 ngày là thời gian fan MU phải chờ đợi để chứng kiến Marcus Rashford ghi bàn ở Premier League. Rốt cuộc điều đó cũng đã đến ở chiến thắng trước Southampton nhưng nỗi lo không vì thế mà vơi đi.

    Rashford ghi bàn đầu tiên của mùa giải

    Trước trận đấu trên sân St Mary, HLV Erik ten Hag đã chia sẻ về Rashford: "Không chỉ hôm nay, mà cậu ấy đang ở một vị trí tốt và cần một bàn thắng hoặc kiến tạo. Trận đấu trước, cậu ấy đã có những đường chuyền rất tốt. Khoảnh khắc đó sẽ đến, chúng tôi sẽ chờ đợi đà tiến công và sau đó cậu ấy sẽ bay cao. Tất cả các tiền đạo đều muốn ghi bàn và theo kinh nghiệm của tôi, một khi tiền đạo bắt đầu ghi bàn, họ sẽ thăng hoa".

    HLV là người biết rõ nhất cầu thủ của mình. Họ đã dành hàng trăm giờ trên sân tập cùng nhau và nếu Ten Hag nói Rashford sắp ghi bàn, người ta có quyền hi vọng, bất chấp những tín hiệu không hề lạc quan.

    Trước chuyến đi đến bờ biển phía nam, Rashford đã không tung ra nổi một cú dứt điểm nào trong 3 trận mở màn Premier League mùa này và không ghi bàn cho MU kể từ tháng 5.

    Cầu thủ 26 tuổi trông rất thiếu tự tin trước kỳ tập trung ĐTQG, đặc biệt là khi đối đầu với Liverpool, nơi anh có nhiều cơ hội để vượt qua đối thủ nhưng lại chọn quay về và chuyền bóng an toàn. Nhưng trong thời gian trống vừa qua, Rashford đã nỗ lực tập luyện thể lực và dứt điểm - và có vẻ như điều đó đã được đền đáp.

    Rashford ghi bàn nhưng vẫn thiếu tự tin

    Phút 40, anh có cú sút đầu tiên của mùa giải. Phút thứ 41, anh có bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Một pha dứt điểm điển hình của Rashford khi anh di chuyển vào trong từ cánh trái trước khi tung ra một cú sút chính xác về phía góc xa. Nó có thể không phải là cú sút đẹp nhất, nhưng Rashford đã phá vỡ được rào cản vô hình cho mùa giải. 

    Như Ten Hag nói, chỉ cần có bàn thắng đầu tiên, những bàn tiếp theo sẽ tới. Đấy là viễn cảnh mà không chi HLV người Hà Lan mà hàng triệu fan MU cũng kỳ vọng. Kể từ khi lên đội một, Rashford đã luôn là một ngôi sao, một niềm hi vọng trên hàng công Quỷ đỏ. Nhưng trong mùa giải trước, anh lại đánh mất tất cả, đặc biệt là sự tự tin.

    Người ta đã phải nói quá nhiều về vấn đề trung phong của MU đơn giản là bởi Rashford không còn là chính mình. Nếu "số 10" có thể ghi tằng tằng 30 bàn/mùa, Ten Hag đã chẳng phải lao tâm khổ tứ như thế.

    Với bàn thắng đầu tiên của mùa giải, xin chúc mừng Rashford. Nhưng để nói anh đã chơi tốt cả trận, đấy là sự phóng đại. Cầu thủ sinh năm 1997 vẫn rất ngượng khi chạm bóng, với những pha xử lý chỉ ở mức trung bình. Tình trạng hiện tại của Rashford vẫn chỉ là một con dao "cùn" và cần mài giũa rất nhiều nữa.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay