Bóng Đá Plus trên MXH

Sau thời Alex Ferguson, Man United như gã mù đi chợ
KHÔI NGUYÊN • 21:20 ngày 27/06/2022
Suốt gần một thập kỷ, Man United đã thực hiện hàng loạt vụ mua bán cầu thủ nhằm tìm lại hào quang quá khứ, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều được giao nhiệm vụ đưa Man United trở lại vinh quang. Họ đều đã thất bại, và để lại một “nghĩa địa” chuyển nhượng.

    Một lần nữa, Man United sẽ lao vào thị trường chuyển nhượng sau lần gần nhất không thành công. Erik ten Hag là cái tên tiếp theo ngồi trên băng ghế huấn luyện nhưng điều đó không đồng nghĩa với một sự đảm bảo thành công. Cho đến giờ, Man United vẫn chưa mua được tân binh chất lượng cao nào. 

    Đó có thể là hệ quả của những vụ chuyển nhượng mù quáng mà Man United đã thực hiện kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Rất nhiều “bom tấn” được đưa về, nhận nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ khiến các CĐV thất vọng khi họ thực sự bước ra sân cỏ.

    Câu hỏi dành cho Man United ở thời điểm hiện tại, đó là họ có học được gì từ những sai lầm trong quá khứ hay không? Còn dưới dây là đánh giá về mọi bản hợp đồng mua bán cầu thủ của Man United kể từ năm 2013 cho đến nay. 

    MUA ĐÚNG NGƯỜI NHƯNG SAI THỜI ĐIỂM

    ALEXIS SANCHEZ (30, 6 TRIỆU BẢNG)

    Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League đã trở thành thành cái bóng của chính mình - dù tuyển thủ Chile được hưởng mức lương cao khủng khiếp 500.000 bảng/tuần. Nhưng điều tồi tệ nhất là Sanchez không được sử dụng đúng cách ở Man United, sau khi chuyển đến từ Arsenal vào tháng 1/2018. 

    Jose Mourinho thường xuyên xếp Sanchez như một cầu thủ chạy cánh thực thụ thay vì một tiền đạo cánh, vai trò mà anh đã chơi xuất sắc ở Emirates. Không gian chơi bóng thay đổi, và những phẩm chất bóng đá của Sanchez cũng vậy. Anh ngày càng chơi thiếu hiệu quả và sự tự tin cũng dần biến mất. 

    So sánh số lượng cú sút của Sanchez ở mùa giải cuối cùng ở Arsenal và mùa đầu tiên anh chơi cho Man United, có thể thấy rõ Sanchez đã sa sút thảm hại như thế nào. Sanchez là một sai lầm đắt giá của Man United trước khi chuyển đến Inter vào tháng 8/2019. 

    Alexis Sanchez trở thành vụ mua bán ngớ ngẩn nhất của Man United khi tiền đạo này hưởng lương cao chỉ để ngồi dự bị

     

    BASTIAN SCHWEINSTEIGER (8,1 TRIỆU BẢNG)

    Cầu thủ người Đức ký hợp đồng 3 năm với Man United ở tuổi 31, ra sân 18 trận tại Premier League và hiếm khi thể hiện được những phẩm chất của một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới, như anh từng trình diễn ở Bayern Munich.
     
    Schweinsteiger nói về sự phấn khích của mình khi một lần nữa được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Van Gaal, nhưng có thể khẳng định, hình ảnh của một cầu thủ mạnh mẽ, khéo léo từng có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển Đức đã không tồn tại ở Old Trafford. 

    NEMANJA MATIC (40,2 TRIỆU BẢNG)

    Tiền vệ người Serbia đã có khởi đầu ấn tượng tại Man United và được kỳ vọng là người sẽ “mở khóa” cho Paul Pogba. Thật không may, điều đó không kéo dài và những phẩm chất tốt đẹp nhất của Matic đã phát lộ hết khi anh còn thi đấu cho Chelsea.

    Dù vậy, trong suốt quãng thời gian gắn bó với sân Old Trafford, Matic vẫn là tiền vệ phòng ngự duy nhất của Man United vừa có thể làm lá chắn cho hàng hậu vệ, vừa có thể đưa bóng lên phía trước khi ần thiết. Theo Smarterscout, có thể thấy giá trị mà Matic cung cấp khi có bóng lẫn không bóng, liên kết lối chơi, thu hồi bóng và phạm vi hoạt động của tiền vệ này.  

    NHỮNG CẦU THỦ TẠM CHẤP NHẬN ĐƯỢC

    ALEX TELLES (13,5 TRIỆU BẢNG)

    Telles được Solskjaer mang về để xoay tua cho vị trí hậu vệ trái vào Hè 2020. Anh đóng vai trò một phương án dự phòng. Cơ hội đến với Telles khi Luke Shaw chấn thương và bị COVID-19 ở mùa giải trước. Tuy nhiên, sự yếu kém trong phòng ngự và khả năng đi bóng hạn chế của Telles đã lộ ra và không ít lần cánh trái trở thành điểm yếu để các đối thủ khai thác. 

    MATTEO DARMIAN (16,2 TRIỆU BẢNG)

    Có lẽ Darmian sẽ không muốn nhớ lại 4 năm của anh ở Old Trafford. Anh đã có một khởi đầu tốt sau khi được Van Gaal ký hợp đồng vào tháng 7/2015, tỏ ra chắc chắn ở hai hành lang cánh nơi hàng thủ, nhưng không thể tiến bộ thêm và dần chỉ còn là phương án thay thế mỗi khi Luke Shaw bị chấn thương. 

    MORGAN SCHNEIDERLIN (31,5 TRIỆU BẢNG)

    Schneiderlin không quá xuất sắc, nhưng trong nỗ lực tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự, MU đã mua anh về, và anh đã không chứng tỏ được nhiều trong hệ thống chiến thuật cứng nhắc của Van Gaal. Sau chấn thương đầu gối, Schneiderlin không tạo được ấn tượng trong 47 lần ra sân trên mọi đấu trường trong hai mùa giải trước khi chuyển đến Everton.

    MARCOS ROJO (8,1 TRIỆU BẢNG)
    Tưởng như Rojo là bản hợp đồng thành công của Man United, khi anh gia nhập CLB năm 2014 với vị thế là một tuyển thủ Argentina đã thành danh. Tuy vậy, điều khiến người ta nhớ đến Rojo sau 7 mùa giải chỉ là một hậu vệ đa năng, thừa nhiệt huyết và bằng một cách thần kỳ nào đó không bao giờ bị đuổi khỏi sân. 

    Bằng phép màu nào đó, Rojo đã tồn tại ở Man United tới 7 mùa giải

    NHỮNG NGÔI SAO TÀN LỤI SAU KHI ĐẾN MU

    ANGEL DI MARIA (67,5 TRIỆU BẢNG)

    Đây là cái tên khiến bất kỳ CĐV nào của Man United cũng phải nhăn mặt mỗi khi nhắc đến. Tiền vệ người Argentina là thương vụ đắt giá nhất của Man United thời điểm đó, nhưng chỉ sau một mùa giải, anh đã khăn gói ra đi vì những lý do cả trong và ngoài sân cỏ. 

    Đơn giản là Di Maria không phù hợp với Man United. Van Gaal muốn một cầu thủ chạy cánh tập trung vào sở hữu bóng và chơi một cách kiên nhẫn nhưng Di Maria là mẫu tiền vệ ưa thích tấn công và sáng tạo. 

    Anh có thể rê dắt, qua người, dứt điểm lẫn kiến tạo, nhưng không bao giờ có cơ hội được chơi cố định ở một vị trí mà được xếp ở đủ mọi vị trí, như tiền vệ trung tâm, số 10, chạy cánh, tiền đạo trung tâm dưới thời Van Gaal. Vì lẽ đó, chia tay là giải pháp tốt cho cả hai. 

    MEMPHIS DEPAY (30,6 TRIỆU BẢNG)

    Depay đến Old Trafford với cái mác là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Eredivisie, ghi 22 bàn giúp PSV giành chức vô địch mùa giải 2014/15. Van Gaal đã nói những lời có cánh về tài năng của Depay, nhưng sau nửa mùa giải đầu tiên tại United, anh bị loại khỏi đội hình xuất phát. 

    Depay có tài và còn nhiều tiềm năng phát triển, nhưng khi đó anh bị ngợp trước tốc độ và sức mạnh của các hậu vệ tại Premier League, đồng thời không đóng góp vào phòng ngự. Dù đã vật lộn để thích nghi, anh chỉ ghi 2 bàn sau 33 trận Premier League. Sau đó Depay đã thành công tại Lyon và chuyển đến Barcelona.

    HENRIKH MKHITARYAN (26,3 TRIỆU BẢNG)

    Được Mourinho ký hợp đồng sau khi khoác áo Borussia Dortmund, tuyển thủ Armenia đã chơi cho Man United 2 mùa giải trước khi chuyển đến Arsenal, nơi anh đã thể hiện được tài năng của mình. Sau đó, một lần nữa Mkhitaryan tái hợp với Mourinho ở AS Roma và ghi được 29 bàn thắng trong 3 mùa giải. 

    Di Maria có thể là cầu thủ ám ảnh các CĐV Man United nhiều nhất

    NHỮNG CẦU THỦ CHƯA ĐƯỢC TẬN DỤNG HẾT TIỀM NĂNG

    JADON SANCHO (90 TRIỆU BẢNG)

    Man United đã theo đuổi tuyển thủ Anh này trong 2 năm nhằm giải quyết lỗ hổng nơi cánh phải. Anh được coi là mảnh ghép còn thiếu trên hàng công của HLV Solskjaer, tăng cường hỏa lực nơi tuyến đầu và ngăn các đối thủ tập trung kềm tỏa cánh trái.

    Tuy nhiên, điều tồi tệ là ở mùa giải đầu tiên chơi cho Man United, Sancho thường xuyên phải chơi ở biên trái, chứ không phải cánh phải sở trường. Anh cần một đối tác hậu vệ cánh biết dâng cao, chồng biên và rất tiếc Wan-Bissaka không thể làm được cả hai điều này. 

    Do đó, Sancho thường phải nhận bóng ở xa khung thành đối phương và vật vã mỗi khi muốn gây sát thương cho khung thành đối thủ. Sancho ít ghi bàn thắng hơn, ít kiến tạo hơn và hy vọng rằng mọi thứ sẽ được cải thiện khi Ten Hag đã tiếp quản công việc của người tiền nhiệm Rangnick. 

    HARRY MAGUIRE (78,3 TRIỆU BẢNG)

    Cho dù Man United luôn bị giễu cợt vì bỏ ra gần 80 triệu bảng cho Maguire, không thể phủ nhận anh đã góp phần gia cố cho hàng thủ tan hoang. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện thành tích phòng ngự của Man United, từ xếp thứ 10 (54 bàn thua) lên thứ ba (36 bàn thua) tại Premier League và mang tới những kỹ năng mà Man United còn thiếu, đó là khả năng phát triển bóng từ hàng thủ. 

    Vấn đề bắt đầu xảy ra khi Maguire được yêu cầu dâng cao hơn, buộc phải áp sát và đua tốc độ với đối thủ, trong khi anh chưa bao giờ là mẫu cầu thủ nhanh nhẹn. Nếu có một cấu trúc phòng ngự tốt hơn, có lẽ Maguire sẽ không thảm hại đến thế, nhưng cũng có thể nói điều tương tự với nhiều cầu thủ của Man United. 

    BRUNO FERNANDES (56,7 TRIỆU BẢNG)

    Man United muốn có một cầu thủ khát khao chiến thắng, và Fernandes là người như vậy. Trước khi cầu thủ Bồ Đào Nha gia nhập, United luôn phải vật lộn để tạo ra các cơ hội cũng như tìm kiếm chất lượng các đường chuyền. Bất kể hệ thống có thay đổi ra sao, anh vẫn là tâm điểm trong các cuộc tấn công của Man United. 

    Nếu Man United có cơ hội ghi bàn, chắc chắn cơ hội đó có sự tham gia của Fernandes. Lối chơi thường xuyên chấp nhận rủi ro của Fernandes từng mang lại lợi thế cho hàng công của Man United. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành một điểm yếu. 

    Sự có mặt của cả Fernandes lẫn Ronaldo khiến đội hình của Man United thiếu cân bằng, tựa như một món ăn hỏng bét khi có sự tham gia của quá nhiều đầu bếp vây. Và giải quyết điều đó thế nào sẽ phụ thuộc vào tài dẫn dắt của Ten Hag. 

    Bruno Fernandes là đơn hàng hiếm hoi có chất lượng cao của Quỷ Đỏ

    NHỮNG CẦU THỦ TRÌNH ĐỘ CHỈ CÓ THẾ

    AARON WAN-BISSAKA (49,5 TRIỆU BẢNG)

    Wan-Bissaka có thể xoạc bóng cực kỳ chính xác. Nhưng khi thi đấu cho Man United, chỉ như vậy là không đủ. Sau khi cướp được bóng, những khuyết điểm của Wan Bissaka mới lộ ra hết, khi anh tỏ ra quá vụng về mỗi khi sở hữu bóng trong chân. 

    Bóng đá đã thay đổi. Các CĐV đòi hỏi nhiều hơn ở Bissaka khi Man United nắm quyền kiểm soát bóng, và anh không thể đáp lại những mong đợi, khi luôn chật vật để dắt quả bóng lên phía trước, không biết chồng biên và thường xuyên tung ra những quả tạt khiến bóng bay thẳng lên khán đài.

    MAROUANE FELLAINI (29,2 TRIỆU BẢNG)

    Đây có thể coi là bản hợp đồng minh họa cho toàn bộ giai đoạn huấn luyện của David Moyes ở United: lạ lùng, vội vã và hỗn loạn. Fellaini có một bộ kỹ năng khác thường, với chiều cao và khả năng không chiến rất tốt, nhưng lại đến với một đội bóng thiếu rõ ràng về chiến thuật. 
    Anh được trọng dụng mỗi khi Man United hoảng loạn và tìm mọi cách bơm bóng hú họa vào vòng cấm rồi hi vọng “cây sào” Feilaini có thể làm điều gì đó để tạo ra bàn thắng.  

    DANIEL JAMES (16 TRIỆU BẢNG)

    Tiền đạo người xứ Wales đã đề xuất cho Solskjaer một phương án tấn công từ băng ghế dự bị với tốc độ và khả năng di chuyển không bóng để trừng phạt những đôi chân mệt mỏi của đối phương. 

    Điều đó rất hữu ích trong mùa giải đầu tiên của anh ấy, khi Man United phát triển mạnh (và gần như phụ thuộc vào) các đợt phản công, nhưng không còn duy trì được hiệu quả khi họ bắt đầu chuyển sang lối chơi kiểm soát bóng.

    RADAMEL FALCAO (6,8 TRIỆU BẢNG)

    Falcao là một tiền đạo nổi tiếng, nhưng khi đến với Man United vào năm 2014, anh không còn là “Mãnh hổ” khiến mọi hàng thủ phải kiêng dề như lúc còn chơi cho Atletico Madrid nữa. Anh chỉ ghi được 4 bàn thắng ở Premier League sau khi gia nhập Man United.

    Nhưng có cảm giác vụ chuyển nhượng này đã thất bại từ trước khi nó bắt đầu bởi Falcao đã gần như không chơi bóng kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Chuông báo động đã vang lên, nhưng Man United vẫn nghĩ rằng đáng để mạo hiểm với Falcao. Và ai cũng thấy rằng họ đã phải trả giá cho lựa chọn của mình.

    Dường như Lukaku đều phải lời nguyền khi đá ở Premier League cho dù anh cũng khá thành công tại MU

    ROMELU LUKAKU (76 TRIỆU BẢNG)

    Lukaku chưa bao giờ cho thấy dáng dấp của một cầu thủ Man United, ngay cả khi anh đã ghi  27 bàn trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford và ghi tổng cộng 42 bàn sau 96 lần ra sân. Với thể hình cao lớn và khối cơ bắp đồ sộ, Lukaku trông giống như một tiền tạo làm tường nhưng anh lại không thể chơi như vậy.

    Và kể cả khi chỉ cần chạy chỗ và dứt điểm, Lukaku cũng không thể đem tới những màn trình diễn ổn định. Các bàn thắng ngày một suy giảm, sự tự tin cũng biến mất, chỉ có cân nặng và nỗi thất vọng của Lukaku là ngày một tăng dần, trước khi anh khăn gói rời Old Trafford để chuyển sang Inter Milan. 

    NHỮNG CẦU THỦ TIẾP TỤC CHỜ ĐỢI

    CRISTIANO RONALDO (13,5 TRIỆU BẢNG)

    Nói Ronaldo chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng của sự hoài niệm là một sự bất công. Anh đã kết thúc mùa giải đầu tiên của mình với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường, thường xuyên đóng vai trò cứu tinh cho Man United. Nhưng thành công vẫn chưa đến, khi Man United phải trả giá cao hơn cả những gì họ đã chi ra cho phí chuyển nhượng và tiền lương của Ronaldo. 

    Sự có mặt của Ronaldo, người luôn là đích đến cho mọi đợt lên bóng đã gây rối loạn cấu trúc tấn công của United, và khiến cho Fernandes mờ nhạt. Và ở giai đoạn tháng 3/2022, khi United cần điểm để tiếp tục bám đuổi Top 4 - Ronaldo đã trải qua một trong những chuỗi trận tịt ngòi tồi tệ nhất của mình trong nhiều năm. 

    Sự tái hợp của MU- Ronaldo vẫn hứa hẹn còn nhiều thú vi ở phía trước

    DIOGO DALOT (19,8 TRIỆU BẢNG)

    Vẫn còn phải chờ xem liệu Man United có thể tận dụng được hết tiềm năng mà họ đã nhận thấy ở Dalot hay không và tương lai của anh ở CLB cũng chưa thật sự chắc chắn. Hậu vệ cánh Bồ Đào Nha đến Man United vào năm 2018 nhưng anh mới có mùa giải đầu tiên thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát, với 24 lần ra sân ở Premier League. 

    RAPHAEL VARANE (36 TRIỆU BẢNG)

    Một trung vệ thường không phải là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu, nhưng Man United không thể từ chối người từng bốn lần vô địch Champions League, có thừa kinh nghiệm và đủ khả năng để dập tắt những đám cháy nơi hàng thủ của mình. Nhưng chấn thương đã làm hỏng mùa giải đầu tiên của Varane.

    VICTOR LINDELOF (31,5 TRIỆU BẢNG)

    Lindelof có lẽ là bản hợp đồng “không giống phong cách Mourinho” nhất từ trước đến nay, với chiều cao không mấy nổi trội, nhưng anh vẫn là một lựa chọn tốt trong đội hình khi kết hợp với một trung vệ dập, đặc biệt với khả năng chuyền dài và đương đầu tốt với các cầu thủ chạy cánh lắt léo. 

    SERGIO ROMERO (MIỄN PHÍ)
    Một bản hợp đồng tốt của Man United, khi Romero gắn bó với tư cách là một trong những thủ môn số 2 xuất sắc nhất tại Premier League.

    AMAD DIALLO (19,2 TRIỆU BẢNG) VÀ FACUNDO PELLISTRI (7,7 TRIỆU BẢNG)

    Vẫn còn phải chờ đợi 2 cầu thủ trẻ này sẽ đem lại danh hiệu nào cho Man United trong tương lại, nhưng họ là hai trong số những thương vụ hiếm hoi mà CLB đầu tư cho tương lai thay vì mua sắm trong hoảng loạn. 

    NHỮNG CẦU THỦ GẶP CHẤN THƯƠNG ĐÁNG TIẾC

    ERIC BAILLY (34,2 TRIỆU BẢNG)

    Một trong số ít những cầu thủ đã có khởi đầu xuất sắc trong thời gian ở Old Trafford nhưng chấn thương đã thường xuyên cản trở Baily cống hiến cho Man United. Tuyển thủ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà đã ở Old Trafford 6 mùa giải nhưng chỉ có 70 lần ra sân ở Premier League.

    LUKE SHAW (33,8 TRIỆU BẢNG)

    Shaw gia nhập Man United với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất làng bóng đá năm 2014. Cầu thủ 26 tuổi đã trải qua một loạt thăng trầm trong suốt sự nghiệp. Tài năng và tiềm năng của Luke Shaw vẫn luôn ở đó, điều đã được thể hiện ở mùa giải 2020/21. 
    Shaw vẫn luôn duy trì được sự ổn định và chỉ cần không dính thêm những chấn thương, anh vẫn sẽ là một con bài quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Ten Hag. 

    NHỮNG CẦU THỦ GIỎI NHƯNG DÙNG SAI CÁCH

    PAUL POGBA (94,5 TRIỆU BẢNG), FRED (53,1 TRIỆU BẢNG) VÀ DONNY VAN DE BEEK (35,1 TRIỆU BẢNG)

    Ba cái tên này đều có phẩm chất riêng biệt và không ai dám nói họ là cầu thủ kém. Họ đã thể hiện tài năng tuyệt vời, và chơi tốt mỗi khi được giao vai trò phù hợp với các thế mạnh của mình. Nhưng Man United đã liên tục xáo trộn, thử nghiệm, rồi từ bỏ. 

    Pogba không thể chơi tiền vệ phòng ngự. Fred và Van de Beek thì bối rối khi bị chỉ đạo chơi giăng ngang ở khu vực trung tâm. Liệu Ten Hag có thể giúp hai cầu thủ này trở lại phong độ cao nhất, sau khi Pogba đã ra đi?

    Paul Pogba là bom tấn xịt gần nhất của Man United

    ANTHONY MARTIAL (54 TRIỆU BẢNG)

    Martial là một trong những ví dụ điển hình về sự thất bại của Man United trong việc phát triển những cầu thủ tài năng. Anh gia nhập năm 2015 và được ca ngợi là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới bóng đá.Cú chạm bóng đầu tiên của anh rất đẹp mắt, anh có thể lừa bóng qua đối thủ trước khi họ kịp nhận ra. Nhưng anh đã không được dìu dắt đúng cách. 

    Nếu Man United tập trung vào việc cải thiện khả năng di chuyển và nắm bắt chiến thuật của Martial, có thể cầu thủ Pháp đã trở thành một tiền đạo toàn diện hơn nhiều, hơn là một cầu thủ chỉ biết ngoặt bóng vào trong rồi vung chân sút như hiện tại. 

    DALEY BLIND (15,8 TRIỆU BẢNG)

    Blind là bậc thầy trong việc phát triển bóng từ hàng thủ. Nhưng tại Man United, anh phải làm điều đó trong khi các cầu thủ còn lại thì không - vậy nên họ thi đấu luôn thất thường, thiếu nhất quán và thiếu triết lý rõ ràng. Không may cho Blind, Van Gaal mất ghế, Mourinho lên nắm quyền và không đánh giá cao những phẩm chất của cầu thủ Hà Lan. 

    JUAN MATA (40,3 TRIỆU BẢNG)

    Mata gia nhập Man United ở tuổi 25, độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, dưới thời Moyes vào tháng 1/2014. Anh là một tiền vệ sáng tạo thuận chân trái, hoạt động tốt nhất khi được chơi như một số 10, nhưng cần sự ăn ý đến mức thấu hiểu với một tiền đạo, một tiền vệ cánh để tạo ra các pha ban bật ngắn và những đường chọc khe mãn nhãn. Chưa bao giờ Man United giúp Mata có được những đối tác phù hợp như vậy. 

    ANDER HERRERA (32,4 TRIỆU BẢNG)

    Được Mourinho giao vai trò tiền vệ phòng ngự, Herrera đã thi đấu rất thành công. Nguồn năng lượng và cường độ di chuyển không biết mệt mỏi khiến anh trở thành một cầu thủ thu hồi bóng tuyệt vời, nhưng một mình anh là không đủ để Man United thu hẹp khoảng cách với Liverpool và Man City. 

    NHỮNG THƯƠNG VỤ HỢP LÝ

    EDINSON CAVANI (0 ĐỒNG)

    Cavani là một vụ chuyển nhượng cực kỳ hợp lý vào tháng 10/2020 bởi anh đã cung cấp một điểm đến cho các pha bóng, ghi các bàn thắng mà các tiền đạo khác của Man United vào thời điểm đó (Marcus Rashford, Daniel James, Martial) không thể làm được, cho Man United thời gian để tìm kiếm những cái tên khác trên thị trường chuyển nhượng vào mùa giải tiếp theo.  

    Cavani đã làm rất tốt phần việc của mình, cực kỳ lợi hại khi làm tường cho đồng đội và khả năng di chuyển không bóng xuất sắc. Anh ghi được 10 bàn thắng. Nhưng sau đó, Nhưng sau đó, Man United ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo và vai trò của Cavani không còn ý nghĩa nữa. Kết quả là, anh chỉ ra sân một nửa số trận trong mùa giải 2021/22 so với mùa giải đầu tiên (20 trận/39 trận trên mọi đấu trường).


    ODION IGHALO (MƯỢN)

    Là cựu cầu thủ của một câu lạc bộ làng nhàng như Watford, NHM Man United không mấy vui mừng khi CLB mang về Ighalo, nhưng suy nghĩ đó không tồn tại quá lâu. Công bằng mà nó, Ighalo đã chơi khá tốt.  

    Anh mang đến sự lựa chọn mà United ở thời điểm ấy không có - một tiền đạo vui vẻ vào sân từ băng ghế dự bị, khả năng chơi chân tạm ổn, nền tảng thế lực tốt và biết ghi bàn (5 bàn trong 23 trận). Nhưng điều tích cực nhất là Ighalo luôn thể hiện tình yêu lớn lao với màu áo đỏ và đem tới sự ngạc nhiên thú vị. 

    ZLATAN IBRAHIMOVIC (0 ĐỒNG)

    Ở độ tuổi 35, Zlatan vẫn ghi được 28 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man United trong mùa giải 2016/17. Mọi thứ Zlatan đem lại cho Man United, đặc biệt là phẩm chất lãnh đạo trong phòng thay đồ là những điều vô cùng quý giá cho một tập thể thiếu sức chiến đấu và khát vọng ở thời điểm ấy. 

    NHỮNG NGƯỜI BỊ LÃNG QUÊN

    Guillermo Varela (2,3 triệu bảng), Victor Valdes (0 đồng). Lee Grant (1,5 triệu bảng), Tom Heaton (0 đồng). Họ đã đến, đã rời đi và chẳng mấy ai nhớ đến.

    Nhìn lại tất cả các bản hợp đồng của Man United thời kỳ hậu Alex Ferguson, có thể thấy phần lớn các thương vụ đều thiếu kế hoạch rõ ràng, thiếu tầm nhìn cho tương lai và chỉ phục vụ cho mục đích ngắn hạn.

    Để thay đổi điều đó, CLB cần một cách tiếp cận tốt hơn để xác định vai trò cụ thể (không chỉ là các vị trí mà United đang cần), và những cầu thủ phù hợp với vai trò đó và có thể hoạt động trơn tru trong cấu trúc chiến thuật của đội bóng. Chỉ khi đó, Man United mới có thể cải thiện thành tích trong lĩnh vực chuyển nhượng. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay