Lingard đã đánh mất vị trí của mình tại M.U kể từ đầu tháng 9, khi không được ra sân tại Ngoại hạng Anh. Phải tới trận gặp Tottenham giữa tuần trước, khi Anthony Martial chấn thương, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ M.U mới được HLV Solskjaer điền tên vào đội hình chính. Lingard đã thể hiện khá tốt và đó là lý do giúp cầu thủ này tiếp tục được tung vào sân trong trận derby thành Manchester với Man City.
Phát biểu về màn trình diễn của Lingard, cầu thủ được ví như "tù trưởng" của M.U vì phong độ tệ hại thời gian qua, HLV Solskjaer cho hay: "Mỗi người chúng ta đều có thứ cần phải giải quyết trên sân và ngoài sân cỏ. Cậu ấy cũng không phải là ngoại lệ".
"Lingard là một người con của Man United, một chiến binh Quỷ đỏ. Cậu ấy có thái độ tuyệt vời và làm việc chuyên nghiệp", chiến lược gia người Na Uy nói thêm về học trò.
Còn nhớ mùa Hè vừa qua Lingard đã dính vào rắc rối khi anh vô tình đăng một đoạn video lên Instagram có nội dung tình dục liên quan tới một người bạn trong khách sạn. HLV Solskjaer thời điểm đó đã khiển trách Lingard về hành động này.
Trước sự chỉ trích của NHM, Solskjaer cũng lên tiếng bênh vực tuyển thủ Anh: "Bạn có thể chỉ trích bất cứ ai về bất cứ điều gì, đó là đặc quyền mà một số người nghĩ rằng họ có. Đối với tôi, trên tư cách HLV, tôi phải chăm sóc những cầu thủ của mình trong những thời điểm tốt và xấu".
"Thật tuyệt vời khi được làm việc với cậu ấy. Tôi đã đưa Lingard trở lại băng ghế dự bị, tôi đã để cậu ấy ra sân trong trận gặp Burnley từ băng ghế dự bị. Thật tốt khi thấy cậu ấy trở lại với con người cũ của mình", thuyền trưởng người Na Uy kết luận.