Đầu trận, M.U nhập cuộc chưa thực sự tự tin. Chúng tôi cần tới 20-25 phút để 'nóng máy'. Sau đó, toàn đội đã chơi tốt hơn. Tôi nghĩ trong hiệp 2, chúng tôi đã trình diễn thứ bóng đá ấn tượng và đương nhiên, M.U đã giữ sạch lưới. Tôi hài lòng với những gì đã tạo được trong 45 phút tiếp theo.
Nếu bị tắc bóng, tôi sẽ nhảy lên và ngã vào người bạn, vì vậy tôi nghĩ đó là một tình huống phạm lỗi. Đối thủ đã giơ chân ra và Bruno Fernandes đã có pha xoay com-pa kiểu Maradona, rồi cậu ấy ngã vào hậu vệ đối phương. Tôi nghĩ đó là một quả penalty.
Với chiến thắng trước Aston Villa, Man United đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Man United giành 4 trận thắng liến tiếp với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Nếu tính trong lịch sử bóng đá Anh, đội gần nhất làm được điều này là Liverpool vào tháng 10/1987. Ngoài ra theo Opta, M.U cũng là đội đầu tiên giành chiến thắng ở tất cả các ngày thi đấu trong tuần.
Nói về chuyện này, Solsa cho hay: "Tôi bất ngờ với thông số đó (thắng 4 trận liên tiếp với cách biệt 3 bàn), nhưng chúng tôi nên thắng cách biệt 5 bàn trong mỗi trận. Chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Hôm nay toàn đội cũng giữ sạch lưới, và chúng tôi có thể làm nhiều hơn thế".
Tất nhiên khi bước vào mỗi trận đấu, M.U đều hướng đến chiến thắng. Không quan trọng thắng 1-0, 2-0 hay 3-0 miễn là bạn có 3 điểm. Nhưng hy vọng, hiệu số bàn thắng bại sẽ không trở thành yếu tố định đoạt kết cục của mùa giải – vì chúng tôi nên ghi nhiều hơn 10 bàn ở 2 trận gần nhất.
Tôi tin chắc M.U sẽ trở lại cạnh tranh cho chức vô địch trong tương lai. Chúng tôi đang cải thiện, phát triển nhưng vẫn luôn nhớ rằng quá trình này rất dài. Chúng tôi kỳ vọng vào mỗi cầu thủ nhiều hơn từng ngày.
Tôi từng nói, Pogba là 1 cầu thủ tuyệt vời và là 1 người đàn ông có trách nhiệm. Cậu ấy đang là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Với những gì đã thể hiện, Pogba cho thấy bản thân mình ngày một hoàn thiện hơn. Rõ ràng, cậu ấy đã phải chờ quá lâu (vì chấn thương) để có được như bây giờ. Chúng ta đều nhìn thấy Pogba đang rất thích thú và hạnh phúc. M.U lúc này khác hoàn toàn so với trước khi Pogba chấn thương. Giờ đây, Pogba tập trung và có thái độ tốt hơn.
Tôi hiểu thái độ của Martial bởi cậu ấy muốn được tiếp tục thi đấu. Tất nhiên rồi, đồng thời cậu ấy cũng muốn đá chính ở mọi trận đấu. Tôi phải lo lắng hơn nhiều nếu cậu ấy tự muốn rời sân đấy. Tất cả đều muốn trở thành một phần của CLB và được chơi bóng. Cậu ta đã thay đổi, như vậy là tốt rồi. Thật tuyệt vời khi Martia luôn sẵn sàng để ra sân ở tất cả các trận đấu.
Với lịch thi đấu như hiện nay, bạn sẽ gặp vô số những khó khăn. Những trận đấu diễn ra liên tục chỉ trong quãng thời gian rất ngắn ngủi. Do đó chúng tôi cần tiếp tục duy trì những gì đang có ở trong và ngoài sân cỏ. Bây giờ, M.U sẽ có thời gian hồi phục trước khi bước vào trận đấu sắp tới vào ngày 14/7 gặp Southampton.
XEM THÊM
Chelsea, Leicester hay M.U sẽ cán đích trong top 4 Premier League?
Kết quả Bournemouth 0-0 Tottenham: Kane gây thất vọng, 'Gà trống' suýt bị quay