Bóng Đá Plus trên MXH

Sóng ngầm ở Chelsea: Mourinho trên đường trở thành... "kẻ cô độc"
Việt Dũng • 18:11 ngày 16/09/2015
Chẳng ai muốn gặp Jose Mourinho những ngày này, khi mà mọi ngóc ngách ở Stamford Bridge đều đang nhuốm màu đen tối và ngột ngạt.

    “Sóng ngầm” ở Stamford Bridge

    Vụ chấn động với nữ bác sĩ Eva Carneiro đã hạ uy tín của “Người đặc biệt” xuống mức rất thấp. Không ai lên tiếng, nhưng đa số đều đứng về phía Eva. Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa Mourinho với các học trò ngày càng trở nên gượng gạo và căng thẳng.

    Carneiro đã không đi làm suốt hơn 1 tháng qua, cô được cho là đang chuẩn bị một vụ kiện tụng ầm ĩ với CLB, có thể khiến Chelsea đuối lý và tốn hàng ngàn bảng Anh. Tất cả là do Mourinho.

    Chiến lược gia người Bồ vẫn khăng khăng không chịu xin lỗi, mặc dù ông nhận trách nhiệm hoàn toàn. Có nguồn tin cho rằng vợ và người tình các cầu thủ Chelsea, thậm chí cả Dasha Zhukova – vợ ông chủ Roman Abramovich, đều đang bức xúc với quyết định nặng tay và thiếu tôn trọng của Mourinho.

    Nhưng đó chưa phải là tất cả những đợt sóng ngầm ở Stamford Bridge. Về cá nhân, có vẻ như Mourinho đang có vấn đề với Diego Costa, tiền đạo từng bị ông loại khỏi đội hình thi đấu trong trận hòa 1-1 với Liverpool cuối mùa trước vì ham mê tiệc tùng.

    Vụ việc ấy có vẻ vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí hai thầy trò. Đã thế, phong độ của Costa lại đang sa sút. Dù chưa gặp phải chấn thương kể từ đầu mùa và ra sân đều đặn, anh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, nhiều trận gần như vô hại trên sân.

    Vụ việc với Carneiro khiến uy tín Mourinho xuống thấp hơn bao giờ hết

    Dấu hiệu của sự chống đối?

    trận thua Everton, cầu thủ Chelsea đã tỏ ra rất thiếu quyết tâm. Nhiều thời điểm họ khiến người xem phải đặt ra những câu hỏi: Vì sao họ đi bộ chứ không chạy? Vì sao họ ngừng cố gắng để đem đến niềm vui cho người hâm mộ, cho HLV, cho CLB? Hình ảnh ấy giống với M.U trong mùa 2013/14, khi David Moyes thay Sir Alex Ferguson.

    Có cảm tưởng như cầu thủ Chelsea đã không còn tin tưởng Mourinho nữa. Thật vậy, giới cầu thủ thường rất đoàn kết nếu một đồng đội hay đồng nghiệp bị xúc phạm. Toàn đội sẽ cùng tranh đấu, tất nhiên là một cách ngấm ngầm và kín đáo, để ủng hộ nạn nhân.

    Đó là trường hợp của Chelsea lúc này. Một bác sĩ mà toàn đội vô cùng yêu mến và tin tưởng bị chỉ trích, mắng nhiếc thậm tệ trước truyền thông bởi HLV. Một người thủ quân mà tất thảy đều kính trọng bị thay ra phũ phàng giữa trận “đại chiến” với Man City cũng bởi người HLV ấy.

    Cũng chẳng phải là không có ai đứng ra bảo vệ Mourinho. Có điều, khi người đó là anh chàng học trò mới Asmir Begovic thay vì một trụ cột quan trọng lâu năm như Terry hay Branislav Ivanovic, thì người ta lại càng có cớ để đặt dấu hỏi về tầm ảnh hưởng của "Người đặc biệt" ở Stamford Bridge.

    Mourinho đang trở nên đơn độc ở Stamford Bridge?

    Kẻ thất bại tồi tệ

    Cách quản lý nhân sự của Mourinho rõ ràng đang có vấn đề. Vì sao suốt cả mùa Hè ông không giải quyết triệt để mâu thuẫn với Costa, để rồi sự căng thẳng đè nén lâu ngày khiến tiền đạo này vào sân với mục đích ẩu đả nhiều hơn là ghi bàn thắng? Vì sao Mourinho gây áp lực lên các hậu vệ Chelsea bằng những lời khen có cánh dành cho John Stones, để rồi họ thi đấu ngày một thiếu tự tin?

    Chính Mourinho, người từng hớn hở nhận mình là “người hạnh phúc” vào ngày được quay trở lại Chelsea, lại bực dọc bỏ dở buổi họp báo gần đây với một khuôn mặt chẳng lấy gì làm hạnh phúc.

    Mourinho là một nhà vô địch, ngoại trừ lúc ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đồng nghiệp, hay hờn dỗi vì không được làm theo ý mình. Ngoại trừ lúc ông chửi thề với Roberto Martinez chỉ vì dám... trả lời phỏng vấn trước. Những lúc như thế, ông chẳng khác nào một kẻ thua cuộc tồi tệ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội