Bóng Đá Plus trên MXH

'Song sát' Costa-Batshuayi dần hình thành
Nghi Kỳ • 14:12 ngày 25/08/2016
HLV Antonio Conte vẫn đang cố mang về một chân sút đẳng cấp để hình thành một cặp tiền đạo đáng sợ trên hàng công Chelsea. Nhưng sau liên tiếp những màn trình diễn chói sáng của Michy Batshuayi, đặc biệt ở trận đấu vừa qua với Bristol, có lẽ ông nên ngừng công cuộc tìm kiếm.

    CƠN ĐAU ĐẦU DỄ CHỊU CỦA CONTE

    Khi thủ môn Thibaut Courtois nói rằng tiền đạo đồng hương Bỉ Michy Batshuayi sẽ khiến HLV Antonio Conte phải đau đầu, nhiều người tỏ ra hoài nghi. Một pha kiến tạo và một bàn thắng ở hai trận đầu Premier League 2016/17 là một khởi đầu tốt, nhưng còn quá sớm để khẳng định, chân sút 22 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ đó. 

    Hẳn là họ đã sai. Gặp Bristol vào rạng sáng qua, Batshuayi thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa. Hoàn thành một cú đúp chỉ trong vòng 12 phút, cựu cầu thủ Marseille thêm lần nữa cho thấy cái giá 33 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra hoàn toàn xác đáng và anh đến đây không phải để ngồi dự bị. 

    Hai bàn thắng đến theo cùng một kịch bản (sút bóng cận thành sau các đường chuyền dọn cỗ của đồng đội từ hai cánh) dễ gây ra nhầm lẫn, rằng công việc của Batshuayi quá dễ dàng, hay chính xác hơn là may mắn. Tuy nhiên, đó là kết quả của một loạt các pha di chuyển thông minh, khả năng đánh hơi bàn thắng, tỳ đè và dứt điểm hoàn hảo. Anh chính xác là những gì Chelsea còn thiếu ở mùa giải trước: một tay săn bàn thiện xạ, kết liễu đối phương bằng sự tàn nhẫn, với một cơ hội dù là nhỏ nhất. 

    Gặp Bristol, Batshuayi tung ra 7 pha dứt điểm. Trừ 1 cú sút bị chặn lại, 5 trong số đó đi trúng khung thành và 2 đi vào lưới. Kể cả 2 trận ở Premier League, anh đã thực hiện 10 nỗ lực sút bóng, đạt độ chính xác 60% và tỷ lệ thành bàn 30%. Rõ ràng, Batshuayi là phiên bản nâng cấp của Loic Remy, Alexandre Pato và Radamel Falcao mùa trước. Anh thậm chí không quá lép vế so với Diego Costa. 


    BATSHUAYI - COSTA, CẶP ĐÔI LÝ TƯỞNG

    Chelsea đang vận hành với sơ đồ 4-2-3-1 giống như họ đã chơi rất nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, Conte vẫn đang ấp ủ hệ thống hai tiền đạo mà ông yêu thích, trong sơ đồ 4-4-2 hoặc cũng có thể là 3-5-2. Đó là lý do HLV người Italia vẫn tích cực theo đuổi Lukaku và sau khi không thể thuyết phục Everton nhượng lại chân sút 23 tuổi, lại chuyển sang ve vãn Mandzukic.    

    Bây giờ, Batshuayi khiến Conte phải cân nhắc. Tiền đạo người Bỉ không còn là lựa chọn của tương lai, mà là ở hiện tại. Anh thích ứng quá nhanh với môi trường mới và chơi với sự tự tin cao độ. Batshuayi hoàn toàn phù hợp để ghép đôi và là sự bổ sung lý tưởng cho Costa.

    Costa không có thế mạnh về tốc độ và thường xuyên phải di chuyển rộng để chiến thắng trong các cuộc đua tay đôi. Batshuayi sẽ bù đắp điều đó. Sự nhanh nhẹn và kỹ thuật khiến cầu thủ này không ngần ngại đối mặt với các trung vệ. Anh cũng rất đồng đội sau khi đã kiến tạo tới 9 lần ở Ligue 1 mùa trước. Vì vậy, Costa không chỉ hưởng lợi với không gian mà Batshuayi mang lại, mà còn sẵn sàng cho những đường chuyền thuận lợi từ đồng đội kém mình 5 tuổi. Họ có thể cùng nhau tạo thành “song sát” nguy hiểm nhất Premier League.

    Trong trường hợp Conte vẫn gắn bó với sơ đồ 4-2-3-1, Batshuayi là một thách thức thực sự với Costa. Chỉ một thoáng mất tập trung, vị trí đá cắm của anh ta sẽ lập tức rơi vào tay tiền đạo người Bỉ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội