Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu pha quay chậm ở phút 39' không cho thấy, chẳng cần cựu ngôi sao Liverpool phải can thiệp thì bóng từ chân Jesus cũng lăn qua vạch vôi cầu môn. Trong những phút còn lại, Jesus (68') và Sterling (81', 87') còn thi nhau lập công giúp Man City thắng tưng bừng, qua đó hoàn tất cú "ăn ba" ở giải quốc nội mùa này.
Đáng chú ý, sau trận đấu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không công nhận Sterling ghi điểm ở phút 39 và tính bàn thắng này cho Jesus. Dẫu vậy, phóng viên Jake Humphrey của BT Sport có lẽ do không biết nên vẫn tới chúc mừng Sterling trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở chung kết cúp FA kể từ năm 1953.
Sterling tỏ ra khá xấu hổ khi bị hỏi như vậy và anh đã đưa ra câu trả lời: "Anh đang làm phiền tôi đấy. Tôi biết mình đã có pha xử lý không phải, nhưng thực sự là lúc ấy tôi không có ý cướp bàn thắng của Jesus. Xin lỗi tất cả mọi người".
Ở một diễn biến khác, khi màn so tài giữa Man City và Watford vừa kết thúc, các phóng viên đã ghi lại được cảnh HLV Pep Guardiola tranh thủ giáo huấn Sterling trong lúc cả đội đang ăn mừng. Chi tiết trên đã cho thấy phong cách làm việc độc đáo và sự chuyên nghiệp đáng nể mà thuyền trưởng người Tây Ban Nha đang áp dụng ở Man City.
Man City 6-0 Watford |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Pep 'dạy dỗ' Sterling ngay sau khi nâng cúp FA |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |