Bóng Đá Plus trên MXH

Stoke xuống hạng sau 10 năm: Sau nước mắt là 'máu'
Tùng Lâm • 08:40 ngày 07/05/2018
Thủ thành Jack Butland và nhiều cầu thủ của Stoke City đã không cầm được nước mắt khi tri ân các CĐV, những người đã kiên nhẫn nán lại để tri ân lại các cầu thủ sau thất bại trước Crystal Palace cuối tuần qua, trận đấu khiến Stoke chính thức phải xuống hạng.
    Nỗi buồn là có thật. Nhưng phía sau nước mắt sẽ là một sự thật còn phũ phàng hơn. Stoke sẽ phải rã đám và làm lại tất cả từ đầu.

    HLV Paul Lambert gần như là người duy nhất chắc chắn ở lại đội bóng. Ông đã cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt Stoke ở Championship mùa tới. Nhưng ông chưa biết mình sẽ dẫn dắt những ai. Những ai bán được giá, Stoke sẽ bán. Butland là người đầu tiên. Đơn giản vì anh... được giá nhất. Điểm đến của Butland nhiều khả năng sẽ là đội bóng sẽ lên hạng mùa tới, Wolves, đội đã sẵn sàng chồng 35 triệu bảng. Nhưng Butland không phải là người duy nhất.


    Những trụ cột khác, gồm Joe Allen, Xherdan Shaqiri và Badou Ndiaye, cũng gần như chắc chắn sẽ chia tay sân Bet365. Họ có muốn ở lại cũng không được, vì Stoke phải cắt giảm mạnh quỹ lương để thích ứng với cuộc sống khó khăn ở Championship. Những người khác, như Charlie Adam, Glen Johnson, Stephen Ireland và Ibrahim Afellay, cũng được tạo điều kiện để ra đi. Trung vệ Kurt Zouma thì trở lại Chelsea.

    Nghĩa là, sẽ có một cuộc “chảy máu” tài năng ồ ạt ở sân Bet365 mùa Hè này. Đó là cái giá mà Stoke tất yếu phải trả cho việc không thể trụ lại được “đất tiền, đất bạc” Premier League. Và bởi khoảng cách về cuộc sống ở Premier League mà Championship là quá xa, chính Stoke cũng chưa biết bao giờ thì họ có thể trở lại...

    HLV Lambert chỉ trích người tiền nhiệm

    Phát biểu sau thất bại của Stoke, HLV Paul Lambert cho rằng vấn đề của Stoke xuất phát từ sai lầm trong chuyển nhượng của người tiền nhiệm, HLV Mark Hughes. “Chúng tôi không chỉ thiếu một cây săn bàn, mà còn thiếu cả một nhân tố sáng tạo”, ông Lambert, người một lần nữa loại chân sút 15 triệu bảng Saido Berahino, nói. “Cần phải quay lại hồi tháng 7, tháng 8, khi mùa giải bắt đầu. Nếu bạn sai hướng từ lúc đó, bạn có vấn đề lớn”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội