Bóng Đá Plus trên MXH

Sunderland quật ngã M.U nhờ viện binh ở chợ Đông
Việt Hà • 09:32 ngày 14/02/2016
Nếu M.U cần một tấm gương về chuyển nhượng khôn ngoan, họ hãy nhìn vào Sunderland. Hai bàn thắng vào lưới David de Gea tối qua đều đến từ những bản hợp đồng trong mùa Đông của Mèo đen. Wahbi Khazri mở tỷ số từ một pha đá phạt khó lường, còn Lamine Kone ấn định tỷ số 2-1 bằng một cú đánh đầu dũng mãnh.
    Hai tân binh đến từ Ligue 1 đã ngốn của Sunderland tới 13,8 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Khazri là 8,9 triệu bảng (bản hợp đồng đắt giá nhất của Sunderland mùa này) còn Kone là 4,9 triệu bảng. Đắt, nhưng xắt ra miếng. Kone khi ở Lorient đã có tiếng là một trung vệ chắc chắn và giàu sức mạnh. Sự có mặt của tuyển thủ Bờ Biển Ngà gia cố đáng kể cho hàng phòng ngự thủng lưới nhiều nhất tại Premier League mùa này. 


    Trong khi đó, Khazri mang tới sức sống mới cho hàng công Sunderland. Vòng trước, cựu cầu thủ Bordeaux góp 1 pha kiến tạo trong trận hòa 2-2 với Liverpool. Còn vòng này là bàn thắng đầu tiên mở ra chiến thắng cho đội bóng của HLV Sam Allardyce. Khazri sở hữu lối chơi giàu kỹ thuật với những pha đột phá táo bạo. Đó là những gì mà HLV Allardyce rất kỳ vọng để tạo ra cú hích cho những pha lên bóng của Sunderland. Và thực tế Khazri là khác biệt lớn nhất của Sunderland so với giai đoạn lượt đi.   

    Cũng không thể bỏ qua một tân binh khác là Jan Kirchhoff, người phải rời sân từ rất sớm vì chấn thương. Kể từ khi cập bến Sunderland từ Bayern Munich với giá 750.000 bảng vào tháng 1 vừa rồi, cầu thủ 25 tuổi người Đức đã nhanh chóng chiếm suất chính thức trong vai trò máy quét ở khu vực giữa sân. Có thể nói trục dọc tân binh Kone - Kirchhoff - Khazri đã tạo ra luồng sức sống mới cho đội bóng của Big Sam.   

    VIDEO: Sunderland 2-1 M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sunderland đang sống lại hy vọng trụ hạng nhờ những tân binh đến trong mùa Đông. Còn M.U, họ vẫn vật vã với vô khối vấn đề dù đã chi ra 104 triệu bảng từ đầu mùa. 

    Người Pháp, mà không phải người Pháp
    Điểm chung giữa Khazri và Kone là họ đều có thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp song lại không phục vụ ĐT Pháp. Khazri từng khoác áo đội U17 và U18 Pháp trước khi chọn ĐT Tunisia kể từ năm 2013. Với Kone, anh đã thi đấu cho đội U20 Pháp trước khi chọn ĐT Bờ Biển Ngà từ năm 2014. Đó là tình trạng khá phổ biến với các cầu thủ châu Phi sống ở Pháp, tương tự Riyad Mahrez (Leicester). 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội