Bóng Đá Plus trên MXH

Tại sao Chelsea đang có một mùa giải thất vọng?
Quang Hoà • 11:49 ngày 05/01/2019
Mặc dù từng có màn khởi đầu như mơ khi thắng liền một mạch 5 trận, Chelsea từ chỗ được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh giờ lại phải gồng mình chiến đấu để giữ vững vị trí trong top 4. Qua những lý do dưới đây, có thể thấy họ đang phải trải qua một mùa giải thất vọng.
    Khủng hoảng tiền đạo


    Không khó để nhận ra vấn đề lớn nhất mà HLV Maurizio Sarri phải đối mặt là ông đang thiếu những sự lựa chọn chất lượng cho hàng tấn công. Trong khi Man City có quyền tự hào khi sở hữu Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane xứng đáng là chủ công của Arsenal và Tottenham, Marcus Rashford đang thăng hoa ở M.U và Mohamed Salah vẫn liên tiếp lập công cho Liverpool, thì Chelsea đơn giản là không thể đặt niềm tin vào Alvaro Morata hay Olivier Giroud. Chính vì Giroud, Pedro đang chấn thương và Morata quá vô duyên khi đứng trước khung thành đối phương, Chelsea hiện là đội có hàng công "cùn" nhất trong top 6 (mới ghi 38 bàn từ đầu mùa).

    Tài năng của Kante bị bỏ phí


    N’Golo Kante được đánh giá là tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất thế giới, nhưng mùa này không hiểu sao HLV Sarri lại trao cho anh nhiều trọng trách tấn công hơn. Tuy Kante cũng chơi không tồi khi đã có 3 pha "nổ súng", nhưng nhìn chung anh vẫn tỏ ra hiệu quả hơn khi làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự từ xa. 

    Những cầu thủ chạy cánh đang lão hóa
    Hồi đầu mùa, bộ đôi Pedro và Willan thường được sử dụng luân phiên bên hàng lang cánh phải. Pedro từng tỏ ra khá sắc sảo khi nhanh chóng đóng góp 6 bàn ở giải Ngoại hạng Anh 2018/19. Đáng tiếc là anh đã 31 tuổi và hay chấn thương nên không thể duy trì được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài. Về phần mình, Willian cũng đã 30 tuổi và không được đánh giá cao ở khả năng ghi bàn (anh mới có 2 pha lập công ở Premier League mùa này). 


    Theo thống kê, đến giờ Willan mới 4 lần kiến tạo cho Eden Hazard ghi điểm, trong khi Juan Mata cũng làm được điều tương tự dù anh đã rời Stamford Bridge cách đây 4 mùa. Với việc cả Willian và Pedro đều đang có dấu hiệu sa sút vì gánh nặng tuổi tác, không ngạc nhiên khi mới đây Chelsea đã bỏ ra tới 58 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Christian Pulisic của Dortmund.

    Hàng tiền vệ kém duyên
    Một vấn đề khác mà HLV Sarri phải đối mặt là hàng tiền vệ Chelsea không ghi được nhiều bàn thắng như mong đợi. Đúng là tân binh Jorginho từng ghi bàn ngay ở trận ra mắt Chelsea, nhưng đó là pha lập công duy nhất của anh và nó cũng chỉ đến từ chấm 11m. Có thể thông cảm cho Jorginho khi cầu thủ này thường hoạt động ở vị trí cách xa khung thành đối phương, nhưng Mateo Kovacic thì chẳng có lý do gì để bào chữa cho việc anh thậm chí chưa có nổi bàn thắng nào cho Chelsea. 


    Barkley tỏ ra khá khẩm nhất ở khâu ghi bàn khi đã "khai hỏa" 3 lần trong 3 trận liên tiếp (vào lưới Southampton, M.U và Burnley). Rất tiếc là sau đó anh lại tỏ ra mờ nhạt thấy rõ. Bằng chứng là Barkley không ghi thêm được bàn thắng nào trong hơn 10 trận từ đầu tháng 11 năm ngoái tới nay.

    Alonso xuống phong độ


    Hậu vệ trái Marcos Alonso từng chơi rất ấn tượng khi được đẩy lên đá cao hơn thường lệ ở mùa giải trước. Trong 33 lần ra sân, anh ghi được đến 7 bàn và đóng góp thêm 2 pha kiến tạo. Mùa này Alonso chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự (đơn cử như 2 pha mắc lỗi trong trận Chelsea thua Wolves 1-2) mà còn gần như vô hại trong tấn công. Theo thống kê, cầu thủ người Tây Ban Nha này mới ghi 1 bàn cho Chelsea ở Premier League 2018/19.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội