Bóng Đá Plus trên MXH

Tạm biệt Ranieri: 298 ngày cho một đời người
Lộc Trần • 10:17 ngày 24/02/2017
Đỉnh cao và vực sâu cách nhau không đầy 10 tháng, với riêng Claudio Ranieri mà nói, không mấy bất ngờ. Cả đời ông đã luôn là một kẻ thất bại, nhưng ít ra, là kẻ thất bại đáng khâm phục.

    Sau khi để tuột mất chức vô địch Ngoại hạng Anh 1994/95 vào tay Blackburn Rovers, Sir Alex Ferguson từng nói một câu bất hủ: "Họ chắc chắn không thể giữ được ngai vàng bởi không có đủ truyền thống để làm điều đó". 

    Lời nói tưởng chừng là cay cú đó đã ứng nghiệm. M.U đòi lại chức vô địch ngay mùa sau đó, thậm chí là giành thêm 11 cúp bạc từ đấy đến nay, qua đó lập kỷ lục về số lần xưng vương tại nước Anh. Còn với Blackburn, họ tụt dần theo chiều dài lịch sử và giờ đang lặn ngụp ở Championship. Nghiệt ngã thêm, Hoa hồng đen vừa thua chính M.U tại vòng 5 FA Cup trên sân nhà. 

    Câu chuyện tương tự đang tái hiện với Leicester, chỉ có điều nhanh hơn. Leicester không đủ tầm để tự níu mình trên thang đẳng cấp, còn Ranieri, đau lòng trở thành vật thí tốt trong cuộc chuyển giao gần như bắt buộc.

    Vương miện đội lên đã khó, giữ chắc trên đầu càng khó hơn
    Vương miện đội lên đã khó, giữ chắc trên đầu càng khó hơn

    Gần 10 tháng trước, những ông chủ người Thái ngợi ca Ranieri như thể đến từ một hành tinh khác. Nhưng chính những con người đó ngày hôm nay đã lạnh lùng chặt đứt cam kết ở bên nhau trọn đời từng nói trong men say. Họ bảo "Tất cả vì lợi ích cao nhất của đội bóng". Ừ thì họ nói đúng và đúng là chẳng ai... sai.

    Tất cả đến và đi như một giấc mơ. Ranieri có lẽ là người tỉnh duy nhất. Ông đã lường trước mọi việc từ ngày bắt đầu mùa giải mới nhưng chẳng thể làm gì khi số phận đã chọn ông làm kẻ thất bại.

    N'Golo Kante ra đi nhưng đó chẳng thể là lý do cho sự sụp đổ của Leicester. Bầy cáo đã vận dụng sinh lực của hơn 133 năm lịch sử cho đúng 1 mùa giải điên rồ và giờ thì xì hơi như quả bóng vứt đi. Và có lẽ Sir Alex đã đúng, người ta cần đẳng cấp, một đẳng cấp thế giới để leo lên đỉnh cao và trụ lại.

    Dẫu sao Ranieri vẫn là HLV Leicester có tỷ lệ thắng tại Ngoại hạng Anh cao nhất với 44%
    Dẫu sao Ranieri vẫn là HLV Leicester có tỷ lệ thắng tại Ngoại hạng Anh cao nhất với 44%

    Leicester vừa thua liên tiếp 5 trận tại Ngoại hạng Anh và chỉ hơn nhóm đèn đỏ đúng 1 điểm. Rồi sẽ sớm thôi những ông chủ người Thái tìm ra HLV thay thế. Nếu may mắn, họ có thể trụ lại. Nhưng với Ranieri, lần này có thể là lần cuối.

    Ông già 65 tuổi mà chúng ta luôn nhắc tên mỗi khi cần "hàn" một đội bóng đã... cãi lời vợ để vượt Đại Tây Dương và đi theo tiếng gọi của Leicester. Ông hứa đây sẽ lần thử sức cuối cùng. Đáng tự hào, rốt cuộc thì ông cũng được ghi nhận và giờ là lúc để Ranieri chia tay thứ đam mê đã đeo đuổi cả cuộc đời.

    VIDEO: Ranieri chia tay Leicester
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay