Theo báo chí Anh, căn hộ trị giá 5 triệu bảng của Terry tại khu Surrey (London) vốn thuộc dạng an toàn, ít tình trạng trộm cắp hoạt động. Nhưng cũng chính vì thói quen ưa sống ảo của hậu vệ đội trưởng Chelsea mà nhà anh trở thành mục tiêu dọn dẹp của đám trộm.
Terry có sở thích khoe đủ các thể loại ảnh trên Instagram. Từ cảnh nấu bếp, trượt patin trong nhà, cho tới cửa nhà ra sao, cửa sổ thế nào, Terry đều chụp lại rồi khoe tất thảy trên mạng.
Ai cũng biết Terry rất giàu, ở nhà rất đẹp rồi, nhưng thêm đống ảnh anh đăng hàng ngày trên mạng lại càng kích thích lũ trộm. Cảnh sát tin rằng đám trộm này đã lên kế hoạch từ lâu và chỉ chờ thời cơ vợ chồng Terry vắng nhà để ra tay.
Terry tự chụp nhà mình rồi đăng lên Twitter hồi Giáng sinh vừa qua
Thế rồi trong một chiều đẹp trời ngồi lướt mạng, hàng trăm người theo dõi trang Twitter của Terry đều biết, hậu vệ đội trưởng của Chelsea đang rủ vợ đi trượt tuyết. Thời cơ đây chứ đâu. Có lẽ chẳng cần tường thuật thêm độc giả cũng có thể hình dung ra hậu quả của thói quen sống ảo quá độ của Terry.
Anh trở về nhà phát hiện cửa sổ bị phá, đồ đạc trong nhà xáo trộn, mất vài món đồ. Tuy giá trị chỉ vài nghìn bảng, chẳng thấm tháp gì so với tài sản của Terry, nhưng dù sao bị trộm thì cũng ức chế. Có lẽ sau vụ này, Terry sẽ tự hiểu mà bớt bớt mật độ khoe nhà khoe cửa trên mạng xã hội đi.